thethaovanhoa.vn

Họa sĩ Thanh Thúy và “một góc quê hương”

22/05/2011 07:02 GMT+7

Triển lãm tranh thủy mặc đầu tay của nữ họa sĩ Thanh Thúy mang tên "Một góc quê hương" vừa khai mạc tại phòng triển lãm Hội Mỹ thuật TP.HCM.

(TT&VH) - Triển lãm tranh thủy mặc đầu tay của nữ họa sĩ Thanh Thúy mang tên Một góc quê hương vừa khai mạc tại phòng triển lãm Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Triển lãm trưng bày 34 tranh thủy mặc khổ lớn, được họa sĩ chăm chút “tỉa” rất kỹ. Thanh Thúy học vẽ tranh sơn dầu, nhưng vì mê dòng tranh thủy mặc nên chị đã tìm đến học tiếp ở bậc thầy Trương Lộ. Tuy nhiên, Thanh Thúy cho biết: “Vì tôi là người Việt cho nên tôi sử dụng bút pháp dòng tranh thủy mặc phối hợp một chút phương pháp của tranh sơn dầu”.

Về triển lãm này, Thanh Thúy nói: “Tôi rất mê vẽ và tôi đi nhiều nơi, tôi thấy quê hương mình đâu đâu cũng đẹp. Cái đẹp hòa quyện với phong cảnh và tâm hồn Việt Nam, nên tôi đã gọi triển lãm của mình là Một góc quê hương”. Triển lãm mở của tại 218A Pasteur, Q.3, TP.HCMđến hết ngày 26/5.

Trạc Tuyền

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN