thethaovanhoa.vn

Đọc TT&VH ngày 22/5 - Vòng cuối Premier League: Phút chót vẫn thót tim

22/05/2011 04:41 GMT+7

Harry Redknapp khẳng định đây là mùa giải tốt nhất của Tottenham kể từ khi Premier League bắt đầu, nhưng phần thưởng dành cho họ chỉ là giải an ủi mà không ai muốn.

(TT&VH Online) - Phần Thể thao có các nội dung chính sau:

Giải VĐQG Eximbank V-League: Thông tin, đánh giá, bình luận và nhận định của các cây bút TT&VH về các trận đấu đã qua của vòng 15 thuộc giải đấu này trên các trang 2,3,4 và 5.

Pirlo, Di Natale & Champions League: Trận đấu chia tay của Pirlo sau 10 năm gắn bó với Milan cũng là trận đấu quan trọng để Di Natale tiếp tục đi vào lịch sử Udinese, trong trận đấu mà họ chỉ cần thủ hòa đội vừa vô địch Milan là sẽ đủ điểm dự Champions Leahue. Bài viết trên trang 6.

Tiệc mừng ở Old Trafford: Đã gọi là tiệc mừng thì nó chỉ thực sự hoàn hảo khi được tô điểm bằng một chiến thắng. Sir Alex và các học trò đang hướng tới trận chung kết Champions League tại Wembley, nhưng ở Old Trafford tối nay, họ còn có nghĩa vụ mang niềm vui trọn vẹn đến cho bữa tiệc mừng công. Xem trang 10-11.

Tottenham-Birmingham: Vòng luẩn quẩn Europa League: Harry Redknapp khẳng định đây là mùa giải tốt nhất của Tottenham kể từ khi Premier League bắt đầu, nhưng phần thưởng dành cho họ chỉ là giải an ủi mà không ai muốn. Trong khi đó, đây chắc chắn không phải là mùa giải tốt nhất của Birmingham, khi mà Alex McLeish và các học trò của ông sẽ phải chiến đấu cật lực để tồn tại, trong cuộc giẫm đạp lên nhau của 5 kẻ khốn khó đùn đẩy nhau 2 vị trí xuống hạng còn lại. Xem trang 12.

Tevez đòi đi vì tiền? Đâu là lý do thực sự khiến Carlos Tevez úp mở về tương lai của mình? Phải chăng, đây chỉ là chiêu bài nhằm khiến Man City phải chấp nhận trả cho anh mức lương kỷ lục thế giới? Xem trang 13.

Phần Văn hóa-Xã hội có các nội dung chính sau:

Tường trình từ tiệc sinh nhật tang thương. “Bàn ghế đổ ngổn ngang, tiếng người kêu la thảm thiết, đèn tắt hết không còn thấy gì nữa. Tôi may mắn đập vỡ được cửa kính và lao ra ngoài. Tôi không bao giờ có thể quên đi những hình ảnh kinh hoàng này” - anh Đông chưa hết bàng hoàng kể lại vụ chìm tàu Dìn Ký khiến 16 người tử nạn (Xem trang 17)

Gió Cannes còn thổi về hướng Đông? Chỉ còn ít giờ nữa thôi là những chủ nhân mới của Cành cọ vàng sẽ được xướng tên. Cả hai bộ phim Nhật Bản mang đến Cannes đều được đánh giá cao, thậm chí cao hơn cả bộ phim The Skin I Live In của đạo diễn nổi tiếng người Tây Ban Nha, Pedro Almodovar, vốn được xem là ứng cử viên sáng giá nhất của Cành cọ vàng năm nay. Cơ hội nào cho các phim đến từ phía Đông? Xem bài phân tích trang 16.

Thiếu nhi “hát ké” bài người lớn. Nhiều bài hát người lớn phải “mở rộng biên độ” để cho trẻ em cùng hát.  Theo nhạc sỹ Hoàng Lân, khi “hát ké” bài người lớn, các em cũng nhiễm luôn phong cách người lớn, trong đó có cả lối hát gào thét thường gặp trên các sân khấu ca nhạc hiện nay. Những nguy cơ của việc thiếu bài hát cho thiếu nhi sẽ được phân tích ở trang 18.

Mời các bạn đón đọc.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN