thethaovanhoa.vn

Malaga - Barcelona 1-3: Chiến thắng của "đội hình B"

22/05/2011 00:50 GMT+7

Bị Malaga vượt lên dẫn trước nhưng với một đội hình trẻ và nhiều cầu thủ dự bị, Barcelona vẫn có chiến thắng 3-1 và qua đó kết thúc vòng đấu cuối cùng của mùa giải La Liga 2010/11 bằng một chiến thắng dễ dàng.

(TT&VH Online) - Bị Malaga vượt lên dẫn trước nhưng với một đội hình trẻ và nhiều cầu thủ dự bị, Barcelona vẫn có chiến thắng 3-1 và qua đó kết thúc vòng đấu cuối cùng của mùa giải La Liga 2010/11 bằng một chiến thắng dễ dàng.

Do đã sớm vô địch cùng việc phải giữ quân cho trận chung kết Champions League với Manchester United diễn ra vào cuối tuần tới nên HLV Pep Guardiola chỉ tung vào sân "đội hình B" khi làm khách của Malaga. Trong danh sách đá chính của Barca chỉ có Abidal, và Maxwell là những cầu thủ thường hay ra sân ở đội một.

Thiếu nhiều trụ cột trong khi những cầu thủ như Fontas, Bartra hay Alcantara còn thiếu kinh nghiệm nên Barcelona không thể triển khai được thế trận như ý muốn. Thậm chí họ còn để cho Malaga chơi ép sân và tạo ra khá nhiều những cơ hội trước khung thành của thủ môn Pinto.

Đội hình 2 của Barca đủ sức đè bẹp chủ nhà Malaga - Ảnh Getty

Ngay phút thứ 5, Fernandez đã thử tài thủ môn Pinto với một cú sút khá căng ở ngay sát vòng cấm địa. Bóng đi với một quỹ đạo tương đối khó chịu nên Pinto đã không thể ôm gọn. Ở tình huống bóng nảy ra sau đó, một hậu vệ của Barca đã kịp thời cản phá ngay trước mũi giày của tiền đạo đối phương. Đến phút 13, Barca có câu trả lời với cú sút căng của Jeffren nhưng tiếc là bóng lại bị Cabellero cản phá.

Những phút sau đó, Malaga vẫn chơi ép sân nhưng Barca, dù không cầm bóng tốt hơn, vẫn có được những pha tấn công sắc sảo. Điển hình là cú sút căng bằng chân trái của Jeffren nhưng bóng lại đi không chính xác.

Giữa một thế trận dần cân bằng hơn, Malaga bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số sau một pha phản công rất nhanh ở phút 30. Nhận bóng từ Duda, Jaunmi đã có một đường chuyền bóng ngược lại chính xác để Fernandez khống chế một nhịp rồi dễ dàng đánh bại Pinto trong một tư thế khá thoải mái. Phút 36, Barca có câu trả lời với tình huống dứt điểm của Roberto nhưng bóng lại đi hơi cao so với xà ngang khung thành của đội chủ nhà.

Lợi thế dẫn bàn của Malaga chỉ tồn tại đúng 13 phút trước khi bị gỡ hòa từ một quả đá 11m. Duda là người phạm lỗi với Bojan và chính thủ quân của Barca đã đánh lừa Cabellero trên chấm phạt đền mang về bàn thắng cho Barca. Trước khi thực hiện thành công quả 11m, Bojan và Gamez đã có một pha xô xát buộc trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo cả hai cầu thủ này.

Ngay đầu hiệp hai, Bojan lại có một pha xử lý khá hay trước khung thành của đội chủ nhà. Đáng tiếc là cú sút sau đó của tiền đạo đeo băng thủ quân bên phía Barca lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

So với hiệp thi đấu thứ nhất, hiệp hai đã diễn ra hấp dẫn hơn rất nhiều khi hai đội cùng tạo ra được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Phút 55, sau quả tạt bên cánh phải, Marescu chọn điểm rơi chính xác rồi tung ra cú đánh đầu rất căng nhưng bóng lại đi không trúng khung thành của Pinto. Phút 66, Barca có câu trả lời với tình huống Afellay băng xuống đối mặt với Cabellero song cú đá của tiền vệ người Hà Lan lại không chiến thắng được thủ thành đội chủ nhà.

Hàng công vẫn thể hiện được sự sắc sảo nhưng khả năng phòng thủ của đội khách lại không thực sự tốt. Không hài lòng với thế trận mà Barca đang có, Pep Guardiola có những điều chỉnh bằng cách lần lượt đưa Alves và Mascherano vào sân để tăng cường khả năng phòng ngự.

Nhờ sự thay đổi này, khả năng kiểm soát bóng của Barcelona đã tốt hơn. Đó cũng là điều kiện đủ để mang đến cho họ bàn thắng thứ hai ở phút 76. Có bóng từ bên cánh trái, Afellay táo bạo xộc thằng vào trung lộ rồi tung ra cú đá chìm ở ngay sát vòng cấm của Malaga. Trong tình huống này Cabellero đã nhoài người hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu thua cho đội chủ nhà.

Đến phút 84, tỷ số đã là 3-1 cho Barcelona khi Bartra dễ dàng tung ra cú đánh đầu tung lưới của Cabellero từ quả đá phạt góc của Alves. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

+Bàn thắng: Fernandez 30' - Bojan 43' (pen), Afellay 76', Bartra 84'

+ Đội hình thi đấu:

Malaga:Cabellero, Gamez, Stadsgaard, Weligton, Eliseu, Maresca, Camacho, Apono (Silva 70') , Duda (Portillo 70'), Fernandez, Juanmi.
Barcelona: Pinto,
Correia (Daniel Alves 60'), Bartra, Abidal (Pedro 72'), Maxwell, Fontas, Alcantara, Roberto, Afellay, Bojan, Jeffren (Mascherano 68').

Hằng Thu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN