thethaovanhoa.vn

Người giản dị

21/05/2011 10:57 GMT+7

Với câu nói cửa miệng: “Tôi làm bóng đá từ khi anh chưa ra đời”, HLV Lê Thụy Hải có thể dễ dàng khiến người đối diện (phần đông chỉ đáng tuổi con cháu ông) phật ý và tự ái.

(TT&VH) - Với câu nói cửa miệng: “Tôi làm bóng đá từ khi anh chưa ra đời”, HLV Lê Thụy Hải có thể dễ dàng khiến người đối diện (phần đông chỉ đáng tuổi con cháu ông) phật ý và tự ái. Nhưng khi đã vượt qua rào cản giao tiếp, khó ai có thể cưỡng lại được sức hút của một tính cách rất đặc biệt và những câu chuyện chỉ có ở cuốn “từ điển sống” của bóng đá VN.

Thanh Hóa đang bay cao trên BXH nhưng không như nhiều người nghĩ qua những cử chỉ bề ngoài, ông Hải “lơ” vẫn giữ một thái độ rất khiêm tốn: “Hồi đầu mùa, tôi từng nói với cầu thủ là đội Thanh Hóa yếu nhất V-League. Nếu các cầu thủ không cố đá thì mất hết, mất cả cái chung và mất cả cái riêng. Thành công ngày hôm nay suy cho cùng là công sức của tập thể chứ đừng nghĩ là của cá nhân ông Hải”.

HLV Lê Thuỵ Hải có vai trò rất lớn trong thành công của Thanh Hoá ở mùa bóng năm nay. Ảnh: VS

HLV Lê Thụy Hải bảo làm HLV bóng đá bây giờ có ai thiếu tiền đâu, ông cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng bóng đá với ông là niềm đam mê không thể chối từ. Ông chia sẻ, cá tính và phương pháp huấn luyện của ông chỉ hợp với những đội nuôi tham vọng vô địch hoặc những đội sắp “chết”, chứ những đội nhàng nhàng bậc trung ông không muốn làm.

Mấy chục năm trong nghề cùng kinh nghiệm bóng đá ít ai có được, triết lý của HLV Lê Thụy Hải thực ra rất đơn giản, đội bóng thì phải có lối chơi và lối chơi thì hình thành trên những con người mà HLV nắm trong tay. Ông nói: “Các bạn cũng thấy là tôi làm rất nhiều đội bóng rồi. Mỗi đội có cách chơi khác nhau đấy chứ. Ngay cả Thanh Hóa mùa này cũng vậy thôi, lúc phòng ngự, lúc tấn công tùy theo hoàn cảnh”.

Khái niệm “lối chơi” theo HLV Lê Thụy Hải là điều cốt yếu làm nên năng lực của HLV. Ông cười xòa: “Nếu ai cũng xây dựng được lối chơi thì những người như chúng tôi có lẽ sẽ ra đường đầu tiên”.

Nhưng ông Hải “lơ” cũng không nhận mình là giỏi. Cho tới giờ, ông vẫn nhớ những khá nhiều những kỷ niệm thăng trầm trong đời cầm quân của mình. Trong đó, thất bại ở đất Ninh Bình mùa giải trước quả có phần cay đắng.

Tính cách bộc trực và đôi khi không kìm nén được “cái tôi” khiến không phải ai cũng ưa ông Hải. Đem chuyện này “phê bình”, ông chỉ cười và nói: “Các bạn theo dõi bóng đá quốc tế thấy nhiều rồi nên nếu phê bình tôi thì phải phê bình cả Sir Alex Ferguson à? Vừa rồi tôi có mong muốn dẫn dắt ĐTQG nhưng thật khó hiểu là tại sao người ta lại không nghĩ đến năng lực đầu tiên mà lại nghĩ đến cá tính nhỉ” ?!

Sau rất nhiều những thăng trầm và cả những phán xét đôi khi thiếu công bằng, HLV Lê Thụy Hải vẫn giữ lại cho mình một tình yêu giản dị với bóng đá, cái nghiệp đã đi theo ông suốt cả cuộc đời. Hàng ngày, hạnh phúc của ông là đuợc mặc bộ quần áo tập ra sân cùng các học trò, thỉnh thoảng tung hứng quả bóng như là một cách để nhớ về những ngày hoàng kim khi còn là cầu thủ. Người ta cứ bảo ông Hải “lơ” là người đặc biệt nhưng sự đặc biệt của ông lại bắt nguồn từ những thứ rất giản đơn.   

Minh Đức


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN