Nhân sự kiện đạo diễn Phillip Noyce lần thứ 5 tới VN vào ngày 28/5 tới, NSND Hải Ninh dù đang bị mệt, không thể tới TP.HCM, nhưng qua Hãng phim Hội Điện ảnh VN, ông đã gửi tới vị đạo diễn gốc Australia này kịch bản mới nhất.
Phim là câu chuyện về một người mẹ, sau trận Mỹ dội bom Hà Nội năm 1972, bà đã phải đắp trong mảnh đất nhà mình hai ngôi mộ: mộ của con trai yêu quý là bộ đội và mộ của một phi công Mỹ - John Brown... Kịch bản phim này được NSND Hải Ninh viết từ trại sáng tác kịch bản của Hội Điện ảnh và được đánh giá loại A.
Đạo diễn Phillip Noyce (trái) |
Theo NSND Hải Ninh, khi còn giữ cương vị Giám đốc Hãng phim truyện VN, ông từng mời đạo diễn Phillip Noyce tới trụ sở của Hãng ở phố Thụy Khuê – Hà Nội xem lại bộ phim: Em bé Hà Nội của ông. Lần này, qua Phillip Noyce, NSND Hải Ninh muốn kịch bản của mình được giới thiệu tới các nhà sản xuất Mỹ. Và ông hy vọng, nếu kịch bản được đầu tư, ông sẽ gửi gắm nó cho Hãng phim Hội Điện ảnh VN.
Hoàng Lê