thethaovanhoa.vn

Đọc TT&VH ngày 20/5: Man United & cuộc chuyển giao thế hệ

20/05/2011 06:08 GMT+7

Với một loạt tên tuổi nổi bật, danh sách người đi và người đến Old Trafford đã rõ.

(TT&VH Online) - THỂ THAO

* V-League, đá sớm vòng 15: Hòa Phát Hà Nội - Hà Nội T&T, đúng chất derby. Có rất nhiều điểm khác nhau giữa hai đội bóng láng giềng, trong đó khác biệt lớn nhất là thứ bóng đá mà họ đang theo đuổi (Xem trang 2).

* Câu chuyện thể thao: Bóng đá Việt Nam, những điều nghe và thấy (Xem trang 3).

* Anh Ngọc & Calcio: Đừng nói đến 2 chữ “bội bạc”. Câu chuyện về cách đối xử của Milan với những công thần, đặc biệt là Andrea Pirlo, sau khi họ giành được Scudetto (Xem trang 6-7).

* Ligue 1: Lillie có đến 99% cơ hội vô địch, một năm để David thành Goliath. Lillie gần như sẽ thống trị bóng đá Pháp mùa này với một cú đúp vô cùng ấn tượng. (Xem trang 9).

* Premier League: Man United & cuộc chuyển giao thế hệ, sẽ mua sắm rầm rộ. Danh sách người đi gần như đã rõ, danh sách người đến Old Trafford ngày càng dài hơn, với một loạt tên tuổi nổi bật (Xem trang 10-11).

* Liga BBVA: Hàng công Real Madrd, bài toán không đáp số. Liệu Cristiano Ronaldo có chịu ngừng ghi bàn? (Xem trang 13)

VĂN HÓA - XÃ HỘI

* Ra album để chuộc lỗi với “gay”. Đó là cách làm của George Michael . Anh đang thu âm một album mới với sự hợp tác của các nghệ sĩ là người đồng tính. Nhắm tới khán giả là người đồng tính trẻ tuổi, Michael coi sản phẩm âm nhạc mới như một lời xin lỗi cho những sai lầm của mình trước đó.

* Dạy gì trong Văn hóa ứng xử học đường? Từ tháng 5/2011 Chương trình Văn hóa ứng xử học đường được triển khai thí điểm tại một số trường học trên địa bàn TP.HCM. Việc làm này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giáo viên và học sinh. (Xem trang 17).

* “Hóa thạch” văn hóa làng. Trong triển lãm lần này, họa sĩ Vương Văn Thạo trưng bày tổng cộng 40 khối hóa thạch mới, gồm những chiếc cổng làng và những dụng cụ thiết thân với nhà nông như cuốc, xẻng...(Xem trang 18).

* Thiếu “lưới trời”, xe còn chạy ngược đường cao tốc. Thật vậy, khi mỗi người ra đường nghĩ rằng mọi hành vi vi phạm của mình, kể cả vượt đèn đỏ, đi sai làn vào lúc nửa đêm gà gáy, cũng có thể bị (hay được) giám sát và bị truy tới cùng thì chắc chắn ý thức giao thông sẽ được cải thiện. (Xem bài bình luận trang 17).


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN