thethaovanhoa.vn

Cuộc chiến trụ hạng: Dàn xếp ở trận Levante-Zaragoza?

19/05/2011 11:15 GMT+7

Đã thành… thông lệ, cứ vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải, khắp TBN lại rộ lên những tin đồn liên quan tới chuyện "hối lộ".

(TT&VH) - Đã thành… thông lệ, cứ vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải, khắp TBN lại rộ lên những tin đồn liên quan tới chuyện "hối lộ". Khái niệm "hối lộ" ở đây có 2 cách hiểu. Theo cách thứ nhất, một đội bóng, tạm gọi là đội thứ nhất, sẽ trả tiền để một đội bóng khác, đội thứ ba, chơi hết sức trong trận đấu với đội bóng cạnh tranh trực tiếp với đội thứ nhất. Cách này vẫn chưa bị xem là phạm pháp. Còn theo cách hiểu thứ hai, thì "hối lộ" gần như là mua độ. Nghĩa là một đội trả tiền để đội đối địch với họ tự thua. Nếu bị phát hiện, những kẻ "hối lộ" theo cách này có thể phải ngồi tù.

Cuộc chiến trụ hạng ở La Liga thường gắn với những tin đồn nhạy cảm - Ảnh Getty

Trong quá khứ, người ta từng kể rất nhiều câu chuyện về "hối lộ", đặc biệt là hối lộ theo cách đầu tiên. Nhưng cho tới nay, vẫn chưa có trường hợp nào bị đưa ra ánh sáng, và tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn nửa kín nửa hở. Vấn đề ở đây là chưa cần việc "hối lộ" phải diễn ra thực sự, chỉ riêng những tin đồn đã đủ khiến bóng đá TBN lao đao. Nhiều đội bóng, để phục vụ cho lợi ích của họ, đã "phím" báo chí địa phương tung tin đồn cầu thủ này, đội bóng này đã nhận tiền của đội bóng kia. Kết quả là để cho an toàn, một HLV đôi khi phải để những cầu thủ hay nhất (nhưng bị đồn "có vấn đề") của mình ngoài sân, và vô tình, chính ông đã giúp đội bóng kia đạt được mục đích.

Ở Liga lúc này chỉ còn mỗi trận địa trụ hạng là thực sự căng thẳng. Mặc nhiên, đây là "môi trường" lý tưởng để những tin đồn "hối lộ" xuất hiện và lan rộng. Trong số 6 đội còn nguy cơ xuống hạng, Zaragoza là đội ở vào thế chênh vênh nhất, vì thế, trận đấu giữa họ với Levante cũng là trận đấu bị nói tới nhiều nhất. Một số "nguồn tin" bảo rằng có nhiều đội đã hứa trả tiền cho Levante để "những chú ếch" không cho Zaragoza thắng. Một số "nguồn tin" khác lại bảo Zaragoza đã mua độ Levante, đội không còn mục tiêu gì để phấn đấu. Điều "thú vị" là trong quá khứ, cả Zaragoza lẫn Levante đều đã có không ít lần dính dáng tới những tin đồn "hối lộ".

Trong chuyện này, khổ nhất rõ ràng là người Zaragoza. Bởi dù có hay không có chuyện "hối lộ", thì khi những tin đồn ấy xuất hiện, Levante có muốn cũng chẳng dám đá lơi chân trong cái thế bị cả Liga nhìn vào. Levante, từ chuyện của Zaragoza, hẳn đang cảm thấy mình thật may mắn. Nếu những tin đồn xuất hiện sớm hơn một chút, thì chưa chắc là tới giờ này họ đã trụ hạng thành công. Ở trận gặp Valencia trên sân Mestalla cuối tuần trước, Levante rõ ràng đã được hưởng lợi từ sự tốt bụng của những người hàng xóm, khi họ chỉ đá cầm chừng dù được chơi hơn người từ sớm để trận đấu kết thúc vời tỉ số "vừa đẹp" 0-0. Nếu bị "soi" có cho tiền thật thì Valencia cũng chẳng dám đá như thế!

Thà cứ nói thẳng là "do tình cảm" như Racing với Gijon cuối tuần trước lại hay. Trong trận đấu trên sân Molinon ấy, rõ ràng là đội bóng xứ Cantabria, vốn đã chắc chắn trụ hạng, đã "cố gắng" để đội bóng xứ Asturias lội ngược dòng thành công và cán đích an toàn trước một vòng đấu. Khi có người tỏ ý này nọ, người đứng đầu xứ Cantabria, ông Revilla, thậm chí còn nói thẳng "năm ngoái Gijon giúp chúng tôi, năm nay chúng tôi giúp lại, đó mới gọi là tình người". Nên nhớ, Revilla chính là người trước trận đã kêu gọi các CĐV Racing ủng hộ cho… Gijon. Mà Racing với Gijon không giúp nhau mới là lạ. HLV của Gijon, ông Preciado, là một người Cantabria. Còn HLV của Racing, ông Marcelino, lại là một người Asturias!

V.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN