HLV Martin O'Neill đã lần thứ 2 từ chối việc dẫn dắt West Ham trong năm nay. Cựu thuyền trưởng của Aston Villa là người đứng đầu bản danh sách ứng cử viên thay thế chiếc ghế nóng mà Avram Grant để lại từ Chủ nhật.
(TT&VH)- HLV Martin O'Neill đã lần thứ 2 từ chối việc dẫn dắt West Ham trong năm nay. Cựu thuyền trưởng của Aston Villa là người đứng đầu bản danh sách ứng cử viên thay thế chiếc ghế nóng mà Avram Grant để lại từ Chủ nhật. Tờ Sportsmail cho biết chiến lược gia người Bắc Ireland từng bỏ qua lời đề nghị của 2 ông chủ David Sullivan và David Gold hồi tháng Giêng.
O'Neill vẫn thất nghiệp và chưa "ngắm" được CLB nào ưng ý kể từ khi bất ngờ từ chức tại sân Villa Park tháng 8 năm ngoái. Chiến lược gia 59 tuổi này có kế hoạch giúp Aston lọt vào tốp 6 nhưng bất thành. Và giờ đây ông muốn ít nhất là làm việc với một đội bóng còn thi đấu tại Premier League.
Với cái lắc đầu của O'Neill, giờ đây West Ham quay sang HLV Dave Jones của Cardiff - người đã thất bại trong việc đưa đội bóng xứ Wales này tới giải đấu cao nhất xứ sương mù suốt 6 năm qua. Dave Jones đã có một mùa giải khá ấn tượng tại Championship mùa này khi giúp Cardiff xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Tuy nhiên, thất bại ở vòng play-off trước Reading cho chiếc vé cuối cùng thăng hạng đã khiến công lao của thầy trò Jones đổ xuống sông xuống bể. Các ông chủ của West Ham thì muốn một HLV dày dạn kinh nghiệm và nổi tiếng. Cựu HLV tuyển Anh, Steve McClaren, đã được liên hệ nhưng ông nói "không hứng thú". Trong khi Gus Poyet của Brighton - nhà tân vô địch League One - thì nói "không thể nào".
HLV Martin O'Neill đã lần thứ 2 từ chối dẫn dắt West Ham- Ảnh Getty
Hôm qua, cựu ngôi sao của West Ham, Paolo Di Canio, đã lên tiếng úp mở về việc trở lại CLB cũ với tư cách HLV. Di Canio nói: "Tôi nghĩ tương lai của mình là ở Anh. Sẽ có vài điều xảy ra trong những ngày tới, có thể là ở giải hạng dưới. Tôi hâm mộ bóng đá Anh và đang sắp trở lại với nó. Thật buồn khi West Ham phải xuống hạng. CLB luôn ở trong trái tim tôi và cả các CĐV nữa. Tôi sẽ làm tất cả vì West Ham".
Kể từ khi rời sân Upton Park năm 2003, Di Canio chơi cho Charlton, Lazio, Athletico Roma trước khi giải nghệ năm 2008 và bắt đầu sự nghiệp... nhà phê bình bóng đá. Ở tuổi 42, ông chưa từng dẫn dắt CLB nào và thật khó để người ta nói về kinh nghiệm huấn luyện của Di Canio. Hôm qua, chủ sở hữu David Sullivan nói với đài Sky ông rất quý Di Canio nhưng không thể mạo hiểm số phận West Ham với "chiến lược gia" người Italia này. Dù sao, có thể chắc chắn một điều, CĐV đội bóng phía Đông London luôn giành tình cảm tốt đẹp nhất với huyền thoại Di Canio va biết đâu...
H.D
Demma Ba bị phân biệt chủng tộc Tiền đạo của West Ham cho biết anh đã 2 lần bị các CĐV phân biệt chủng tộc trong vòng chưa đầy 3 ngày. Cầu thủ người Senegal tiết lộ anh bị lăng mạ trong trận thua 2-3 trước Wigan chủ nhật tuần trước. Đó là trận đấu Ba lập cú đúp nhưng rốt cục West Ham vẫn phải nhận kết cục xuống hạng. Và hôm thứ Ba vừa qua, trong buổi dạ tiệc của CLB ở khách sạn Grosvenor House, anh bị một CĐV say xỉn dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Sau đó, cầu thủ 25 tuổi này đã không kiềm chế được và lao vào ẩu đả với người hâm mộ đội nhà. |