thethaovanhoa.vn

Phước, đừng buồn!

19/05/2011 10:30 GMT+7

Việc kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước hiên ngang giành suất tham dự Olympic London 2012 bằng cửa chính sau chiến tích tại giải bơi Malaysia mở rộng vừa qua thực sự thổi một làn gió mát cho thể thao nước nhà.

(TT&VH) - Việc kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước hiên ngang giành suất tham dự Olympic London 2012 bằng cửa chính sau chiến tích tại giải bơi Malaysia mở rộng vừa qua thực sự thổi  một làn gió mát cho thể thao nước nhà. Ai cũng nghĩ ngày trở về của em sẽ rộn rã tiếng cười và hoa, nhưng…

Chiều 17/5, kình ngư Hoàng Quý Phước xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ mấy phóng viên đến chụp ảnh đưa tin. Còn lại, tuyệt không có một quan chức ngành thể thao nào ra đón VĐV vừa giành suất chính thức tham dự Olympic, điều xa xỉ với bơi lội Việt Nam từ xưa đến nay.

Kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước - Ảnh: CAO

Đà Nẵng, cơ quan chủ quản của em thì sao? Khi Hoàng Quý Phước cùng kình ngư Dương Thị Thơm (Quảng Ninh) từ TP.HCM về tới sân bay, chỉ có 2 phóng viên và HLV Nguyễn Tấn Quảng, người trực tiếp huấn luyện Phước ở ĐT bơi lặn Đà Nẵng ra đón. Mà  Ông Quảng ra đón với tư cách cá nhân, không phải lãnh đạo cử đến. Thế nên, đứng trò chuyện và nhận lời chúc mừng của các phóng viên một lúc, Phước lẳng lặng xách đồ ra xe để thầy Quảng chở về nơi tập trung. Cái bóng 2 thầy trò đổ dài như một dấu hỏi.

Một lãnh đạo của Trung tâm HL&ĐT VĐV Đà Nẵng lý giải: “Nếu Đà Nẵng chào đón trọng thị  thì sợ Phước sẽ  cho mình quan trọng mà sinh…hư”!? Đối xử với người có công như thế, dường như chuyện đó đã chẳng còn lạ với thể thao VN rồi. Buồn làm chi cho mệt bụng hả Phước!

NGỌC HÒA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN