thethaovanhoa.vn

"Ông trùm" Moratti muốn có "quà" mừng sinh nhật

17/05/2011 18:24 GMT+7

Với tình yêu vô bờ bến dành cho màu áo Inter, Moratti đã đổ vào Inter nhiều trăm triệu euro, đã mang về sân Meazza rất nhiều cầu thủ ngôi sao....

(TT&VH Online) - Hôm qua Chủ tịch và cũng là chủ sở hữu Inter Massimo Moratti tròn 67 tuổi (sinh ngày 16/5/1944). Gần 1/4 cuộc đời của nhà tỷ phú dầu lửa ấy đã cống hiến cho màu áo xanh đen kể từ khi ông tiếp quản Inter vào năm 1995.

Chủ tịch Inter Moratti - Ảnh Getty

Với tình yêu vô bờ bến dành cho màu áo ấy, Moratti đã đổ vào Inter nhiều trăm triệu euro, đã mang về sân Meazza rất nhiều cầu thủ ngôi sao như Zamorano, Vieri, Ronaldo, Maicon, Crespo, Veron, Ibrahimovic, Figo, Eto'o, Sneijder... chỉ để phục vụ cho một khát khao cháy bỏng. Đó là được thấy Inter bổ sung vào phòng truyền thống những chiếc cúp vô địch mới.

Với người con trai thứ 4 của Angelo Moratti làm Chủ tịch, hơn chục HLV đã đến Meazza rồi lại ra đi trong mười mấy năm qua. Nhưng kể từ sau Scudetto năm 1989, Inter của Moratti đã phải chờ tới 18 năm mới có được một Scudetto trên sân cỏ khác (không kể Scudetto mà Juve bị tước rồi trao cho Inter). Massimo Moratti đã buồn bã và nhẫn nại rất nhiều cho tới thời khắc ấy. Cuối cùng tình yêu Inter của ông cũng được đền đáp một cách xứng đáng khi "Nerazzurri" vươn tới đỉnh cao đích thực bằng cú "ăn 3" dưới thời Mourinho trong năm 2010.

Nhưng kể từ khi "Người đặc biệt" ra đi, gương mặt Moratti lại hằn lên những nỗi ưu tư và phiền muộn. Benitez  đến Meazza nhưng cuộc "hôn nhân" ngắn ngủi của ông với Inter chỉ để lại 2 "món quà" nhỏ là siêu cúp Italia cùng chức vô địch thế giới các CLB. Sau Benitez là Leonardo. Nhà cầm quân trẻ tuổi người Brazil đã làm Moratti vui thích khi dám bỏ quá khứ với Milan lại phía sau để nhận lời làm HLV Inter. Nhưng Leonardo cũng đã làm niềm tin và sự yêu mến của Moratti dành cho ông bị tổn thương nghiêm trọng khi Inter bị Milan đè bẹp trong trận derby thành phố ở Serie A mùa này. Tiếp nối nỗi đau đó là "cái tát" trời giáng của Schalke 04 ở Champions League khiến Inter phải cúi đầu rời Châu Âu trong tủi hổ.

Bây giờ ông chủ muốn "người làm công" của mình trả nợ bằng cách dẫn dắt Inter đoạt cúp Italia mùa này. Moratti bảo đó là món quà ý nghĩa dành cho sinh nhật thứ 67 của ông. "Tôi muốn có một món quà cho sinh nhật. Sẽ rất tuyệt nếu Inter đoạt cúp Italia. Đó sẽ là món quà cho sinh nhật của tôi và tôi thực sự mong chờ nhận được nó".

Muốn có "quà" mừng sinh nhật thứ 67 của Moratti, Leonardo phải giúp Inter đánh bại được Palermo trong trận CK cúp Italia cuối tháng này. Milan của Allegri đã không làm được điều đó ở Coppa Italia. Bây giờ đến lượt Inter phải giải "bài toán" khó. Chính Moratti vừa mới khẳng định lại lần nữa rằng "Leonardo sẽ ở lại Inter mùa tới. Chúng tôi muốn tiếp tục những dự án xây dựng một Inter mới với Leonardo".

Ông chủ đã tặng "quà" cho "nhân viên" của mình. Giờ là lúc Leonardo phải báo đáp. Đó đã là điều nhỏ nhất và cũng là duy nhất mà ông có thể làm cho Moratti vui trong mùa giải thất bại này. Nếu đó là một sinh nhật buồn của Moratti, Leonardo có thể sẽ không được tha thứ lần nữa.

HT (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN