thethaovanhoa.vn

Chuyện thẩm mỹ

17/05/2011 15:45 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - * Chủ một mỹ viện chăm sóc sắc đẹp cho những bà ở lứa tuổi sồn sồn muốn cải thiện hình thức bên ngoài của mình nói với một bà khách:

- Thưa bà, khẩu hiệu của mỹ viện chúng tôi là “Trẻ ra và đẹp ra trong vòng 15 ngày”, nhưng trong trường hợp của bà, tôi nghĩ phải mất ít nhất 6 tháng.

* Một người đàn ông nói với bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ:

- Thưa bác sĩ, cái mũi quá to của tôi làm cho mặt tôi trông xấu đi.

- Ông muốn sửa cho nó nhỏ bớt?

- Thật ra, nhờ nó mà tôi rất thành công trong chuyện phụ nữ, họ thấy nó có thể đem lại cho họ nhiều thích thú. Vì vậy, để cân bằng, hay là nhờ bác sĩ sửa cho hai tai tôi to thêm một chút?

* Hai phụ nữ gặp nhau.

- Trông cậu hôm nay xinh đẹp lắm, người ta làm phẫu thuật thẩm mỹ cho cậu giỏi thật. Ông bác sĩ nào làm đấy?

- Cậu biết làm gì! Dù ai làm, thì cậu cũng chả khá hơn được đâu!

* Ở mỹ viện nọ, ông bác sĩ say mèm nhất quyết không chịu làm phẫu thuật thẩm mỹ cho một phụ nữ, với lý do là chẳng cần phải làm gì, trông bà ta cũng đã xinh đẹp lắm rồi.

* Một phụ nữ đã trải qua hàng chục ca phẫu thuật thẩm mỹ thú thật:

- Tôi luôn bối rối khi có ai đó hỏi tuổi của tôi: không có lấy 2 bộ phận nào của cơ thể tôi lại hoàn toàn cùng một tuổi cả...

Anh Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN