Điểm tựa đầu tiên mà Lyon có thể bấu víu lấy để đứng lên sau cú sốc kinh khủng ở vòng trước (thảm bại 0-4 trước Auxerre) sẽ là sự trở lại của Jeremy Toulalan, sau 4 vòng đấu không thể ra sân vì chấn thương.
(TT&VH) - Điểm tựa đầu tiên mà Lyon có thể bấu víu lấy để đứng lên sau cú sốc kinh khủng ở vòng trước (thảm bại 0-4 trước Auxerre) sẽ là sự trở lại của Jeremy Toulalan, sau 4 vòng đấu không thể ra sân vì chấn thương.
![]() Toulalan trở lại đội hình Lyon ở vòng 36 Ligue 1 - Ảnh Getty |
Tấm thẻ đỏ của Dejan Lovren sẽ khiến hệ thống phòng thủ của Lyon mong manh hơn nữa trong trận gặp Brest, và ở phía trên, họ vẫn sẽ không có sự phục vụ của Lisandro Lopez (chấn thương bắp) và Yoann Gourcuff (chấn thương háng). Nhưng Toulalan, một trong những tiền vệ phòng ngự bậc nhất ở Ligue 1(nếu ở đỉnh cao phong độ, anh thậm chí là số một), vẫn sẽ là một lời đảm bảo vững chắc cho tuyến giữa của Lyon.
Nhưng quan trọng là liệu anh có đủ sự nhiệt tình và nghị lực để đứng lên sau hàng loạt những cú sốc trong vòng một năm qua, từ án kỷ luật vì scandal ở Nam Phi, cho đến những chấn thương liên miên mùa bóng này, khiến anh bị lãng quên dần trong màu áo tuyển Pháp, và điều tương tự giờ đây cũng đang xảy ra ở Lyon? Nếu không, mọi chuyện chỉ mới dừng lại trên lý thuyết.
Toulalan, theo kiểu đánh giá của người Mỹ, là một người đàn ông nguyên tắc điển hình. Anh già trước tuổi, với khuôn mặt điềm đạm, mai tóc đã ngả bạc, nói năng ôn tồn và thận trọng, gương mẫu, và lịch thiệp. Khi phóng viên hỏi về những gì anh thường làm trong thời gian rảnh rỗi, Toulalan tiết lộ rằng thú vui đáng giá nhất của anh là… dắt chó đi dạo.
Nhưng ẩn sau một con người điềm đạm và mực thước ngoài đời và một con sư tử điên rồ trên sân. Đứng trên sân, Toulalan dường như trở thành một con người khác. Dữ dằn hơn, khủng khiếp hơn. Giống như một tên thợ “tắc” bóng, sẵn sàng lao vào bất cứ điểm nóng nào ở giữa sân, không ngại va chạm, không ngần ngừ khi ném mình vào những cuộc chiến cơ bắp. Toulalan truyền cảm hứng cho các đồng đội nhờ sự can đảm, tận tụy, và cường độ làm việc kinh khủng ở giữa sân.
Nhưng người ta đã không được chứng kiến một Toulalan như thế từ lâu, kể từ khi anh trở về từ cú sốc Nam Phi, bắt đầu chơi như một cái xác không hồn trên sân, mất đi sự nhiệt tình, can đảm thường thấy, và mong manh như một thiếu nữ. Chưa mùa nào, số lần ra sân ở Ligue 1 của Toulalan ít như mùa này. Chiến binh dũng mãnh nhất của Lyon chỉ chơi 25/36 vòng có thể mùa này (24 lần đá chính). Quá ít so với một nhân vật từng được coi như lá chắn thép ở tuyến tiền vệ, ở cả Lyon và tuyển Pháp.
Bây giờ thì anh đã trở lại, vào thời điểm mà mọi chuyện đang diễn ra hết sức tồi tệ với đội bóng của anh, và các đồng đôi của Toulalan thì dường như đã bắt đầu rã đám (Gourcuff phàn nàn rằng anh không thể chơi đúng với khả năng mùa này, còn Bastos thì luôn miệng nhắc đến Juventus, hơn là cơ hội dự Champions League mùa sau của Lyon). “Con sư tử” điềm đạm đã trở lại, và người ta lại chờ anh truyền nhiệt cho các đồng đội, bằng ý chí lẫn sức làm việc phi thường đã từng hiện hữu. Không còn thời gian mà thẫn thờ nữa rồi, Toulalan!
Dự đoán cùng Petit 02h00 ngày 17/5 Brest15 – Lyon3 (Lượt đi 0-1) 1-1 |
PV