thethaovanhoa.vn

B.Bình Dương- N.Sài Gòn 3 - 1: Niềm vui sau những giông bão

15/05/2011 22:00 GMT+7

Chiến thắng 3- 1 của chủ nhà Becamex.Bình Dương trước đội láng giềng Navibank Sài Gòn trên sân Bình Dương chiều 15/5 đã đem lại niềm vui cho người hâm mộ đội bóng đất Thủ.

(TT&VH Online) - Chiến thắng cách biệt với tỉ số 3-1 của chủ nhà Becamex.Bình Dương trước đội láng giềng Navibank Sài Gòn trên sân Gò Đậu chiều 15/5 đã đem lại niềm vui cho người hâm mộ đội bóng đất Thủ, trong đó hai người được vui nhất là GĐĐH Trần Văn Đường và HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh vì đây là chiến thắng đầu tiên của bộ đôi này kể từ ngày họ trở lại cứu con tàu Bình Dương từng "chìm đắm trong cơn bão".

* B.BD đá như “lên đồng”

Trung vệ Chí Công vừa mổ gân tay do vết thương bị chém nên bác sĩ khuyến cáo không được hoạt động mạnh vì nếu tái phát thì sẽ lấy các sợi gân ở bắp đùi đắp vào. Thế nên, Công ”tây” phải nhường vị trí đá cặp với trung vệ người Hà Lan Danny Van Bakel cho Viết Mẫn. Bà ngoại của thủ môn dự bị Lâm Ấn Độ vừa mất đầu tuần nên Độ chỉ kịp tập trung 1 ngày trước trận chiến. Tiền vệ Đức Tài bị lật sơ-mi trong chuyến đi tập huấn ở Phú Quốc. Với lực lượng có những khó khăn riêng, HLV Đặng Trần Chỉnh đã cho các cầu thủ B.BD chơi phủ đầu bằng tốc độ nhanh ngay khi vào trận.

Ngay phút thứ 4, Anh Đức đột phá bên cánh trái rất đẹp của, đi bóng qua hậu vệ cánh phải Khánh Lâm rồi dấn bóng vào trong thêm một nhịp tung cú sút, thủ thành Đậu Ngọc Tân bắt không dính và tiền vệ Leandro đang băng xuống đã không bỏ lỡ cơ hội sút bóng vào lưới mở tỉ số 1- 0 cho chủ nhà B.BD.

Hàng thủ đội khách N.SG chưa kịp hoàn hồn thì ở phút thứ 6, từ đường phản công nhanh bên cánh trái. Anh Đức đã chuyền bóng vào giữa cho Philani. Từ cự ly 25m, Philani đã tung cú sút chân phải, bóng đi vào lưới nâng tỷ số lên 2 – 0.

Tiếp đó ở phút 13, cũng từ đường chuyền của Anh Đức bên cánh trái, Philani bật cao đánh đầu bổng qua đầu Ngọc Tân và bảng ghi tỷ số 3-0 nghiêng về phía B.BD.

Anh Đức (trái) và đồng đội đã có trận thắng 3-1 trước N.SG - Ảnh Quang Nhựt

Sớm dẫn trước đối thủ, B.BD trong trận đấu này ai cũng chơi như lên đồng. Thủ môn Đình Đức đã cản phá ít nhất 3 cơ hội thành bàn của N.SG. Hậu vệ Quang Thanh trở lại chính mình như ngày nào với “đặc sản” là các pha lên biên, chồng biên cùng sự tranh cướp bóng tích cực với đối phương. Vũ Phong hết trận đã có cái chân trái bị sưng do bị đau trong một pha tranh bóng quyết liệt. Tiếc nhất chính là Anh Đức. Đức “Eto’o” ghi điểm lớn với 3 đường chuyền cho đồng đội ghi bàn, nhưng anh lại vô duyên cho chính mình trong những cơ hội kết thúc.

Sau trận đấu, HLV Đặng Trần Chỉnh đã nhận định về quân nhà: “Đội B.BD có được chiến thắng ngày hôm nay phần lớn là do chuyến đi Phú Quốc trở về. Các cầu thủ đã bỏ quên được những trận thua trước đó, mà hướng về những trận chiến phía trước. Và ngay trước trận này, tôi cũng đã kích được tinh thần của đội bóng trong phòng thay đồ”.

* Đội khách N.SG bị tê liệt

Việc bị thua 2 bàn quá sớm dường như đã phá sản mọi tính toán của HLV Mai Đức Chung. Sau khi bị dẫn trước, ông Chung phải thay đổi chiến thuật từ đội hình đá với 3 trung vệ Giovanini–Anh Tuấn–Nirut bằng việc tung tiền đạo Almeida vào thay Giovanini để N.SG chơi với cặp trung vệ Anh Tuấn-Nirut.

Gặp B.BD, N.SG đã chơi có phần bế tắc, không áp đặt được thế trận mặc dù họ chơi hơn người từ phút 33. Đáng chú ý bên N.SG chỉ là các pha đột phá cá nhân của Quang Hải. Tiêu biểu là pha bóng Quang Hải đột phá rồi bị trung vệ người Hà Lan Van Bakel đốn ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài Quốc Hoài đã không thổi penalty cho đội khách, mặc dù sau đó chính các cầu thủ B.BD đã công nhận sau trận là pha đó xứng đáng một quả phạt đền.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số của đội khách ở phút 75 khi Được Em sút bóng sau đường chuyền của Endene chỉ là điểm sáng hiếm hoi trong các cơ hội mà cầu thủ N.SG tạo nên.

Thua trận mở màn lượt về, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Trận thua này là xứng đáng, nhất là tuyến giữa của đội chơi dở, cự ly đội hình không tốt, cầu thủ của chúng tôi còn mất tập trung, nhất là trong các pha xử lý bóng bổng”.        

* Đội hình thi đấu của 2 đội :

+ B.BD: Đình Đức, Quang Thanh, Van Bakel, Viết Mẫn, Minh Trung (Vũ Ân), Minh Chuyên (Minh Triết), Hữu Thắng, Leandro (David Bala), Vũ Phong, Philani, Anh Đức

+ N.SG: Ngọc Tân, Khánh Lâm (Văn Tiến), Giovanini (Almeida), Anh Tuấn, Nirut, Hoàng Vương, Duy Khanh, Tài Em, Quang Hải (Được Em) Endene, Ntampi. 

                                                              Bảo Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN