thethaovanhoa.vn

02h00 ngày 16/05, Valencia (3)-Levante (12): Valencia cần thêm 1 điểm

15/05/2011 11:26 GMT+7

Đội bóng của Luis Garcia cần thêm ít nhất 1 điểm nữa để có thể yên tâm hướng tới mùa giải mới. Nhưng Unai Emery, HLV của Valencia, đã khẳng định sẽ không có chuyện đội bóng của ông "thả" cho những người anh em cùng thành phố.

* Tỷ số lượt đi 1-0

(TT&VH)- Do tính chất khá "đặc biệt" của mùa giải năm nay, Levante, hiện xếp thứ 12 với 44 điểm, vẫn chưa dám khẳng định đã trụ hạng dù về lý thuyết thì họ đã đạt được mục tiêu đó từ lâu. Đội bóng của Luis Garcia cần thêm ít nhất 1 điểm nữa để có thể yên tâm hướng tới mùa giải mới. Nhưng Unai Emery, HLV của Valencia, đã khẳng định sẽ không có chuyện đội bóng của ông "thả" cho những người anh em cùng thành phố. Đơn giản là vì Valencia vẫn chưa thực sự hoàn thành mục tiêu top 3 của họ.

HLV Unai Emery quyết không "thả" cho Levante- Ảnh Getty

Hiện có 67 điểm, Valencia đã hơn người anh em cùng xứ Villarreal, đội đã chắc chắn sẽ có mặt trong top 4, 5 điểm. Nhưng do Liga vẫn còn 2 vòng, nên cũng chưa ai dám nói trước điều gì sẽ xảy ra. Thầy trò Emery thì càng không thể lơ là, bởi sự khác biệt quá lớn giữa vị trí thứ tư với thứ ba. Về thứ ba, Valencia sẽ được vào thẳng vòng bảng Champions League, và do đó có thêm thời gian nghỉ ngơi, tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới. Về thứ tư, Valencia sẽ phải đá play-off, phải đối mặt với những rủi ro khi đối thủ đều là đội mạnh ở các giải lớn, và phải thay đổi hoàn toàn lịch thi đấu theo hướng rút ngắn kỳ nghỉ, bỏ bớt giao hữu.

Phong độ của Valencia lúc này là không mấy ấn tượng. Bốn trận gần đây, "Los Che" thua 2, hòa 1 và chỉ thắng được 1. Sự tỏa sáng của một mình Soldado, và ở một chừng mực nào đó là tân binh mùa Đông Jonas Goncalves, là chưa đủ để bù đắp cho những sai lầm do thiếu tập trung của những cầu thủ ở các vị trí khác. Đây không phải là lần đầu tiên Valencia rơi vào tình trạng như hiện tại, nghĩa là đã rơi là rơi luôn một mạch. Điều này cho thấy những hạn chế cố hữu của HLV Emery, người không thực sự giỏi trong việc nắm bắt cũng như kích thích tinh thần của các học trò. Đó là lý do tại sao dù chuẩn bị có năm thứ 2 liên tiếp đưa Valencia cán đích ở vị trí thứ 3, tương lai của HLV người xứ Basque vẫn không được đảm bảo.

Dù sao, so về mọi mặt, Valencia đều ăn đứt đội bóng cùng thành phố. Hơn nữa, họ lại được chơi bóng trên sân nhà, nơi các CĐV muốn chia tay mùa giải theo cách ấn tượng nhất. Vì thế, kể cả khi Emery có tiếp tục thất bại trong việc khơi dậy quyết tâm trong các học trò, thì họ hẳn cũng biết mình phải làm gì để đạt được mục tiêu. 

Dự đoán: 2-1

Lam Giang

Chia tay Vicente?

Trận đấu với Levante đêm nay gần như chắc chắn sẽ là trận đấu của tiền vệ Vicente, người từng có nhiều năm gắn bó với Mestalla. Hợp đồng giữa tiền vệ cánh trái một thời làm bao hàng thủ điên đảo này sẽ hết hạn vào cuối mùa này, và cả Valencia lẫn Vicente đều không có ý gia hạn. Vicente muốn có một trận đấu chia tay các CĐV Valencia, nhưng Emery vẫn khăng khăng chỉ có tập luyện tốt thì anh mới có cơ hội.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN