Sau trường hợp của Chievo mùa giải 2006-07, Sampdoria có thể sẽ là đội tiếp theo rớt hạng ngay ở mùa giải giành quyền tham dự vòng loại Champions League.
(TT&VH)- Sau trường hợp của Chievo mùa giải 2006-07, Sampdoria có thể sẽ là đội tiếp theo rớt hạng ngay ở mùa giải giành quyền tham dự vòng loại Champions League, trở thành một minh chứng nữa cho chân lý đau lòng ứng nghiệm vào các đội nhỏ: “trèo càng cao, ngã càng đau”. Họ chỉ có thể tránh khỏi kết cục bi thảm đó nếu thắng được Palermo ở trận đấu tối nay.
Trên lý thuyết, đó là nhiệm vụ tương đối đơn giản do Palermo hoàn toàn không còn gì để chiến đấu và nhiều khả năng sẽ tự nguyện dâng điểm cho Sampdoria, nhưng không phải tất cả các cầu thủ áo hồng đều hết động lực. Miccoli, chân sút từng là đội trưởng của Palermo trước khi bị thất sủng, vừa tuyên bố “Tôi sẽ chiến đấu vì Lecce” trên trang Facebook của mình.
Lecce chính là đối thủ duy nhất Sampdoria có thể vượt qua được để trụ hạng, nhưng cũng là đội bóng quê hương của Miccoli, là tình yêu lớn nhất trong tim tiền đạo 32 tuổi này dù Miccoli chưa bao giờ chơi cho Lecce. Có thể Lecce chưa đủ tầm cho tài năng của anh, nhưng thế nào cũng đến ngày Miccoli thỏa ước vọng được đá cho đội bóng “ruột”. Đó có thể là ngay mùa giải tới, bởi Palermo không còn cần anh nữa. Giấc mơ bây giờ của Miccoli là sút tung lưới Sampdoria để trợ giúp Lecce một tay, và giúp anh đến gần hơn mục tiêu cùng Lecce chinh chiến ở Serie A.
Miccoli “đơn chiến” Sampdoria? - Ảnh Getty
Tuy nhiên, Miccoli khó làm được gì nếu chỉ một mình anh muốn thắng, mà đấy lại là khả năng hiển nhiên. Palermo đang thỏa mãn với thành tích lọt vào chung kết Cúp Italia và chiếm một suất chắc chắn dự Europa League. Họ chẳng dại gì căng sức ra để dính chấn thương hay gặp bất cứ sự cố vô nghĩa nào có thể ảnh hưởng đến trận chung kết ấy. Trước sự cuồng nộ của “con thú bị thương” Sampdoria, thầy trò HLV Delio Rossi có lẽ sẽ chọn cách “né đi là hơn”.
Trong khi đó, người hâm mộ Bari đang yêu cầu đội nhà hạ bằng được Lecce trong trận derby xứ Puglia để kéo đội bóng láng giềng ấy xuống Serie B cùng. Thực tế hơn, nếu Bari thắng thì đấy sẽ là trận thắng sân nhà thứ 3 của họ mùa này và đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái. Trước khi chia tay Serie A để trở lại chốn cũ, ít nhất “Gà trống” cũng muốn an ủi người hâm mộ bằng một thắng lợi tại San Nicola, trong trận sân nhà cuối cùng mùa này của mình. Tuy nhiên, tinh thần của Lecce sẽ lớn hơn thế nhiều, và thực lực cũng nhỉnh hơn so với đội chủ nhà. Nếu Sampdoria cực kỳ kém cỏi cũng thắng được Bari tại đây, thì thầy trò HLV De Canio hoàn toàn có quyền tự tin.
Cũng vẫn còn phải đua trụ hạng là Cesena và Bologna, nhưng khi chỉ phải gặp các đối thủ không còn gì để nỗ lực như Brescia và Fiorentina, cơ hội để hai đội bóng đó giành từ 1 đến 3 điểm là rất lớn. Tuy nhiên, trái bóng vẫn tròn và thường thì ngay cả trong những tình thế tưởng dễ đoán, cũng chẳng ai nói trước được gì.
Vĩnh Nguyên
Dự đoán cùng TT&VH 17h30, 15/5 Fiorentina9 - Bologna15 (1-1) 1-1 20h00, 15/5 Bari20 - Lecce17 (1-0) 0-1 Cesena16 - Brescia19 (2-1) 2-1 Chievo12 - Udinese4 (0-2) 1-3 Sampdoria18 - Palermo8 (0-3) 2-1 |