thethaovanhoa.vn

Chủ trọ thời bão giá

15/05/2011 11:14 GMT+7

Thời giá cả tăng chóng mặt, nhiều chủ nhà trọ nghĩ trăm phương nghìn kế để để tận thu những đồng tiền “còm cõi” của sinh viên, khiến đời sống của những sinh viên thuê trọ đã khó khăn lại càng teo tóp hơn.

(TT&VH) - Thời giá cả tăng chóng mặt, nhiều chủ nhà trọ nghĩ trăm phương nghìn kế để để tận thu những đồng tiền “còm cõi” của sinh viên, khiến đời sống của những sinh viên thuê trọ đã khó khăn lại càng teo tóp hơn.

Thật bất ngờ, trong khi luôn được “nắm đằng chuôi” trong việc tăng giá nhà nhưng không thiếu những chủ nhà trọ không bị lòng tham chi phối, họ hào phóng bớt lợi nhuận để chia sẻ khó khăn với những sinh viên trọ học xa nhà.

Tiền nhà “nuốt” tiền ăn

Đúc rút từ việc đi tìm thuê nhà, sinh viên thường kháo nhau: “Bây giờ khó tìm được chỗ nào có giá dưới một triệu”. Khắp các xóm trọ tập trung nhiều sinh viên ở Cầu Giấy, Thanh Xuân, những ô khoảng chục mét vuông đều chằn chặn được gọi là nhà trọ ấy, cả những nhà cấp bốn ẩm thấp, cũ kỹ, lợp mái fibro xi măng cũng được chủ nhà ra giá từ 1 triệu đồng trở lên. “Sang” hơn, phòng trọ sạch sẽ, lát gạch men, vệ sinh khép kín, giá từ 1 triệu rưỡi đến hơn 2 triệu.

Phòng trọ 14 m2 tương với mức giá 1,1 triệu đồng như thế này là “ước mơ” của rất nhiều sinh viên.

Nguyễn Thúy Anh quê ở Kiến Xương - Thái Bình thuê phòng trọ 10m2 ở phố Nguyễn Phúc Lai giá 1,5 triệu đồng/tháng cho bốn người ở. Mỗi tháng cả phòng phải đóng thêm 200 nghìn tiền nước, 80 nghìn đồng tiền vệ sinh, 100 nghìn đồng tiền mạng Internet cho một máy tính (cả xóm phải dùng chung cổng mạng do chủ nhà đăng ký, lắp đặt). Thúy Anh kể: “Nhà chủ “đẻ” ra mọi khoản và bắt chúng em phải nộp. Tháng trước giá điện đã tăng từ 3.000đ lên 4.000đ một số”.

Một gia đình bình thường ở Hà Nội dùng không dưới mười bóng điện, đầy đủ ti vi, tủ lạnh, điều hòa, mỗi tháng cũng chỉ hết độ 500 nghìn tiền điện, trong khi phòng Thúy Anh và các bạn ở chỉ dùng một bóng điện (nhà tắm và nhà vệ sinh tận dụng ánh sáng của bóng đèn bên ngoài), một máy tính bàn, một laptop, một nồi cơm điện, một ấm điện, không ti vi, không đài nhưng mỗi tháng cả phòng phải đóng tới 400 nghìn.

Từ lâu sinh viên ở trọ luôn phải sống cùng trăm phương nghìn kế moi tiền của chủ nhà: hơn tháng hè về quê nhưng vẫn không giảm một nghìn tiền phòng, rồi tăng giá điện gấp ba bốn lần giá Nhà nước quy định, nối điện sinh hoạt nhà mình vào đồng hồ đo điện của sinh viên, tăng tiền nước (dù nhiều xóm phải dùng nước giếng khoan qua bể lọc), tiền vệ sinh, tiền mạng.

Có chủ nhà có quy định quái gở như khách đến chơi phòng nào thì phòng ấy phải nộp 10 - 15 nghìn cho nhà chủ, người thân nghỉ lại một vài ngày chủ cũng tính thêm tiền rác, tiền nước...

Tình người chưa cạn

Thuê trọ ở nhà của bác Tùng ở xóm 8 xã Cổ Nhuế từ tháng 5/2010, nhưng đến nay Đậu Thị Dung (quê Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An) chưa phải trả thêm cho lần tăng giá nào. Gia đình bác Tùng vẫn giữ mức 700 nghìn/tháng cho phòng 9m2, 40 nghìn tiền nước/người/tháng, 10 nghìn tiền vệ sinh; mới đây, do điện tăng giá nên bác tăng từ 2.500đ lên 3.000đ/ số. Với Dung và rất nhiều sinh viên trọ ở đây, tuy xa bến xe buýt, xa trường nhưng các em vẫn thích ở và không có ý định chuyển đi.

Cũng trọ học ở Tây Tựu, sinh viên Đỗ Lê Sơn và bạn may mắn tìm được nhà trọ của ông Chu Văn Tuấn (thôn Thượng - Tây Tựu - Từ Liêm). Phòng 16m2 trên tầng 2, điện nước dùng theo nhu cầu. Mỗi tháng ông Tuấn chỉ lấy của hai cậu 500 nghìn đồng. Sơn kể: “Có hôm cô chú nấu chè đỗ đen, chú mang lên cho em một cốc to”. Về quê kể lại, mẹ Sơn tròn mắt không tin con trai nói thật, Sở kể: “Mẹ em gọi điện lên hỏi, chú chủ nhà bảo, chỉ nghĩ là giúp các cháu bây giờ rồi ít nữa lại có người giúp cho con cháu nhà mình thôi”.

Năm 2006, Nguyễn Mạnh Hoàn (xã Lê Lợi - Kiến Xương - Thái Bình) lên thi vào Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, cậu thuê trọ nhà ông Nguyễn Đình Nhã ở ngõ 1 xóm Nội - Thanh Liệt - Thanh Trì. Mỗi tháng chủ nhà nhận của cậu 500 nghìn đồng, sáng hai anh em đi xe đạp chở nhau đến trường, trưa lại cùng nhau về. Khi ra trường, đi làm, nay Hoàn tiếp tục học liên thông ở ĐH Mở, Hoàn vẫn ở nhà ông Nhã. Hoàn kể: Em ở từ ngày con trai chủ nhà mới học lớp 9, giờ cũng đã đi làm. Giá cả tăng nhưng từ năm 2006 đến giờ chỉ có hai lần cô chú nhận thêm của em mỗi lần 200 nghìn, giờ là 900 nghìn tất mọi khoản”.

Khi nhà trọ sinh viên thuê tăng giá đến chóng mặt, lại thêm hàng chục thứ tiền chủ nhà tìm cách tận thu, tăng giá, mỗi tháng số tiền gia đình gửi lên không tăng kịp theo thời giá, nhiều sinh viên chỉ còn cách tiết kiệm tiền ăn đến mức khẩu phần của các em không thể ngót hơn được nữa. Không nhiều sinh viên thuê trọ được ở những chỗ tốt như Trịnh Hải Lý, Đậu Thị Dung; càng ít sinh viên gặp được những chủ nhà tốt như Đỗ Lê Sơn, Nguyễn Mạnh Hoàn. Điều đó thật đáng buồn!

Uông Ngọc


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN