thethaovanhoa.vn

HN.ACB-HP.HN 3-2: Bầu Kiên có quà ngày mở màn lượt về

14/05/2011 20:53 GMT+7

Đội quân của HLV Mauricio Luis đã vượt qua được HP.HN với tỷ số 3-2 trong cuộc rượt đuổi khá gay cấn ở sân Hàng Đẫy chiều 14/5.

(TT&VH Online)-  Tái đấu trong trận derby Thủ đô, HN.ACB đã có được điều bầu Kiên mong muốn khi đội quân của HLV Mauricio Luis đã vượt qua HP.HN với tỷ số 3-2 trong cuộc rượt đuổi khá gay cấn ở sân Hàng Đẫy chiều 14/5.

Có mặt tới 5 ngoại binh trên sân (tính cả hai cầu thủ mới được nhập quốc tịch sau lượt đi là Lê Văn Tân–Jonathan và Lê Hoàng Phát Thierry), lối chơi của HN.ACB tỏ ra chắc chắn hơn ở khâu phòng ngự trong hiệp 1 để tập trung cho các đợt tấn công đối phó với các cầu thủ HP.HN mà họ không còn xa lạ. Quan trọng hơn, những kết quả đáng khích lệ ở giai đoạn cuối lượt đi đã giúp các cầu thủ HN.ACB có thêm động lực để hy vọng bám đuổi nhóm xếp trên khi điểm số giữa họ và các đối thủ không cách biệt quá lớn.

Sau những phút rình rập để chờ cơ hội, HN.ACB đã tận dụng triệt để các tình huống tấn công để “đánh phủ đầu” HP.HN. Phút 18,  Lucas Cantoro (số 9) đã nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 9 khi pha đột phá và sút bóng vào góc xa của anh ở vị trí hơi chếch bên cánh trái đã khiến thủ môn Viết Nam bất lực.

Phút 30, Lucas Cantoro đã có mặt đúng lúc để nâng tỷ số lên 2-0 cho HN.ACB sau khi nỗ lực đi bóng của Thành Lương bên cánh trái đã khiến thủ môn Viết Nam bắt bóng không dính. Bàn thua đã cho thấy sự hỗ trợ không tốt của các hậu vệ HP.HN khi để Thanh Lương dễ dàng qua mặt ở sát vòng 16m50. Dù Lương “dị” với cái chân trái điêu luyện đã làm hậu vệ HP.HN khổ sở, nhưng thực sự các cầu thủ ở phòng ngự đã chơi không mấy hiệu quả để đối phó với đối thủ mà họ xác định là nguồn “tiếp đạn” chính cho các ngoại binh HN.ACB.

HN.ACB đã có trận thắng quan trọng trước HP.HN ở vòng 14


Phút 32, thủ môn Minh Phong (HN.ACB) trong một pha tranh chấp đã cản ngã tiền đạo Olushola và HP.HN được hưởng quả phạt trực tiếp ngay trước vòng 16m50, nhưng đội khách đã không tận dụng thành công.

Khi hàng công chơi bế tắc, các hậu vệ HP.HN tiếp tục khiến HLV Nguyễn Thành Vinh "tê tái" khi họ dễ dàng bị HN.ACB qua mặt. Phút 43, hàng thủ HP.HN đã chơi quá tệ khi các trung vệ đội khách để Thành Lương thoát xuống trong vòng 16m50  qua mặt cả Ngọc Tú lẫn Cassiano để hạ gục thủ môn Viết Nam nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng của bầu Kiên.

Hiệp 2, HP.HN đã chơi với tinh thần tốt hơn nửa đầu trận đấu. Ông Vinh “Nghệ” đã có những điều chỉnh nhân sự khi trung vệ Ngọc Tú được rút ra sân (Minh Đức vào thay) và Hữu Hoàng nhường chỗ cho Trọng Lộc. Các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh dâng cao hơn, tận dụng sự càn lướt của các ngoại binh ở tuyến trên để có được khá nhiều tình huống tiếp cận cầu môn HN.ACB. Chính từ nỗ lực của Olushola ở bên cánh trái, tiền đạo này đã đi bóng qua thủ môn Minh Phong trước khi có pha lốp bóng đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho HP.HN ở phút 64.

Có bàn thắng, tinh thần của các cầu thủ “khách” tỏ ra tự tin hơn. Trong khi ấy, HN.ACB có dấu hiệu chơi lùi sâu về phần sân nhà “tử thủ” để bảo toàn chiến thắng. Việc đội chủ nhà có phần “nhường” thế trận đã tạo điều kiện cho HP.HN có những cơ hội áp sát cầu môn của Minh Phong. Từ một pha phối hợp ăn ý giữa Thanh Trung với các ngoại binh ở trước vòng 16m50, cầu thủ nhập tịch Phan Lê Issak đã có cơ hội gi bàn rút ngắn tỷ số cho HP.HN ở phút 72. Khi hy vọng được thắp lên ở cuối trận, HP.HN đã dốc hết sức để tìm kiếm bàn thắng thứ 3, nhưng HN.ACB đã chơi lăn xả, kể cả ở 5 phút bù giờ, để giữ nguyên tỷ số 3-2 đến hết trận đấu. Sau khi trọng tài Trần Trung Hiếu nổi còi kết thúc trận đấu, HLV Mauricio Luis đã quá sung sướng nhảy ngay vào sân chúc mừng các học trò.

Giành được trận thắng thứ 4 từ đầu mùa, HN.ACB đã tạm thời leo lên đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Điều quan trọng hơn với đội bóng của bầu Kiên là họ đã rút ngắn khoảng cách với các đội đứng trên xuống còn 2 điểm. Từ chỗ bị “đóng đinh” ở vị trí cuối bảng hồi đầu mùa, HN.ACB đang có cơ hội để bám đuổi các đối thủ trong cuộc đua trụ hạng còn 12 vòng nữa.

Với đội bóng của bầu Long, vẫn biết HP.HN đã bộc lộ quá nhiều vấn đề ở lượt đi, nhưng sự chuyệch choạc và chơi thất thế trước người hàng xóm HN.ACB của các học trò HLV Nguyễn Thành Vinh là điều khiến người ta thất vọng. Không vượt qua được đối thủ cùng thành phố, HP.HN đang tự đẩy mình vào thế khó khi các trận tới HP.HN sẽ có các trận đấu khó khăn trước HN.T&T (sân nhà) và Thanh Hóa (sân khách).

Bảo Lâm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN