thethaovanhoa.vn

Đồng Đức Bốn - Mai Văn Phấn: Hai “đối cực” thơ

14/05/2011 10:09 GMT+7

Trong hai ngày 14 và 15/5, Hội thảo thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn sẽ được tổ chức tại tầng 9 bar Vũ Trụ (22 Lý Tự Trọng, TP.Hải Phòng).

(TT&VH) - Trong hai ngày 14 và 15/5, Hội thảo thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn sẽ được tổ chức tại tầng 9 bar Vũ Trụ (22 Lý Tự Trọng, TP.Hải Phòng) với hơn 45 tham luận được trình bày và hơn 100 đại biểu hầu hết là các tên tuổi đã về dự.

Chọn hai tác giả như ở 2 đối cực: về thể thơ, thi pháp, tư duy sáng tạo, trong một cuộc hội thảo chuyên môn, BTC đã tạo nên sức cuốn hút và gây chú ý từ trước khai mạc.

Sáng nay, 14/5, nhà thơ Minh Trí đưa các đồng nghiệp tại HP tới nghĩa trang xóm Lê Lác, xã An Hồng, huyện An Dương, thắp hương viếng mộ nhà thơ Đồng Đức Bốn. Hội thảo sẽ diễn ra cả ngày Chủ nhật 15/5 tại 22 Lý Tự Trọng, HP với sự tham gia của các nhà PB: Phạm Xuân Nguyên, Ngô Văn Giá, Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Chí Hoan, nhà thơ Bằng Việt, Trần Quang Quý và nhiều cây bút làm nên một cuộc “quần anh hội” xôm tụ.

Đồng Đức Bốn (trái) và Mai Văn Phấn

Đồng Đức Bốn (1948 - 2006) được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm vẽ chân dung “Văn chương lấm láp vêu vao mặt người”. Còn Nguyễn Huy Thiệp bạn thân đã lăng - xê Đồng Đức Bốn là “vị cứu tinh của thơ lục bát”. Song ở bài viết của ông in trong tập tiểu luận Giăng lưới bắt chim (tái bản 2 lần) lại có đoạn: “Tôi không chắc anh học hết PTTH. Vốn từ của anh loanh quanh khoảng 600 từ. Anh là tên nửa quê nửa tỉnh cao tuổi, không có nhiều hơn 50 bài thơ là những viên ngọc thực sự, còn lại chỉ là bi ve, bi đất”. Đồng Đức Bốn, xuất thân lao động nghèo ngoại ô HP lại có thơ xuất thần về Hà Nội: “Hồ Tây chiều nay có dông/Tôi ngồi trên sóng mà không thấy chìm”. Lại có những câu tuyệt chiêu trong tập Chuông chùa kêu trong mưa: “Xa một ngày hơn triệu mùa đông/Em bỏ chồng về ở với tôi không?”

Nhà thơ Mai Văn Phấn sinh 1955, quê gốc Ninh Bình, định cư tại Hải Phòng hơn 20 năm, làm ở ngành hải quan. Anh có 7 tập thơ, 1 trường ca, là một trong các cây bút trung niên đang độ sung sức với nỗ lực không ngừng ham muốn đổi mới thơ. Liên tiếp 2 năm 2009 - 2010, hai tập thơ: Và đột nhiên gió thổi, Bầu trời không mái che của anh ra mắt tạo được chú ý. Cả hai cuốn đều khổ 13 x 21cm, bìa và phụ bản là tranh Nguyễn Quang Thiều. Mai Văn Phấn luôn “khoe bạn” bằng việc là nhà thơ duy nhất đến nay chỉ in tranh Thiều trong sách. Tháng 4 từ qua, anh đã kịp ra Thơ tuyển Mai Văn Phấn (NXB Hội Nhà văn) 468 trang, sách đẹp, ngoài tranh còn có ảnh tác giả do Nguyễn Quang Thiều chụp, và Tựa đáng đọc của Phạm Xuân Nguyên: “Thơ là Ngôi Lời”.

Vi Thùy Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN