3,5 tỷ đồng là số tiền mà V.HP phải chi trong thương vụ mang tên Đình Luật. Tính ra mỗi lần ra sân của Đình Luật tương đương khoảng 270 triệu đồng.
3,5 tỷ đồng là số tiền mà V.HP phải chi trong thương vụ mang tên Đình Luật. Tính ra mỗi lần ra sân của Đình Luật tương đương khoảng 270 triệu đồng.
Dẫu biết V.HP đang “khát” một trung vệ để bịt lỗ hổng ngay trước khung thành, nhưng cái cách đội bóng đất Cảng làm mọi giá để có được miếng ghép mang tên Đình Luật khiến không ít người giật mình…
23 bàn thua sau giai đoạn lượt đi, V.HP nằm trong số 4 đội có hàng thủ tệ nhất. Chuyện HLV Vương Tiến Dũng sốt sắng tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp cho giai đoạn lượt về là hợp lý. Nhưng “nguồn hàng” khan hiếm đã đẩy V.HP vào thế bí. Bởi vậy, lời chào mời từ “cò” Trần Tiến Đại đã mở ra tia hy vọng cho V.HP. Sau những thủ tục pháp lý cần thiết, “cò” Đại đã đưa Đình Luật từ Sài Gòn Xuân Thành tới thành phố Hoa Phượng Đỏ. Một vụ chuyển nhượng bình thường nhưng nó lại là một cú sốc nếu “mổ xẻ” phí chuyển nhượng.
Trung vệ Đình Luật- Ảnh Minh Tuấn
Chắc chắn lãnh đạo V.HP không còn muốn nhắc tới thương vụ Đình Luật, bởi mọi việc đã diễn ra êm xuôi. Nhưng, bài học về vụ chuyển nhượng này sẽ được họ lưu tâm. Họ chấp nhận “cắt cổ” chẳng qua cũng vì bấn loạn, mất phương hướng trên thị trường chuyển nhượng. Và lúc này, bài học đó không chỉ dành riêng cho V.HP.
Theo Báo Bóng đá