Bóng đá ta hai tuần qua nghỉ giữa lượt đi và về cũng là khoảng lặng. Cái khoảng lặng đó đã mang lại cảm xúc, suy nghĩ gì?
(TT&VH Cuối tuần) - Cuộc sống cần những khoảng lặng để lắng nghe lòng mình, hiểu mình hơn nhằm điều chỉnh hành vi theo chiều hướng tích cực. Bóng đá ta hai tuần qua nghỉ giữa lượt đi và về cũng là khoảng lặng. Cái khoảng lặng đó đã mang lại cảm xúc, suy nghĩ gì?
Bóng đá bây giờ đã tác động rất lớn đến xã hội. Cứ sáng thứ Hai hàng tuần, lật các tờ báo ra, thể nào cũng phiền lòng vì bóng đá mang lại. Từ bạo lực sân cỏ, sai sót trọng tài đến những bất cập trong công tác điều hành giải, giải quyết các sự cố...
Hai tuần bóng không lăn, các CLB bịt lại các lỗ rò. VFF làm công tác sơ kết giải, tập huấn trọng tài, tiếp tục chiến dịch săn HLV ngoại cho hai đội tuyển.
Một sự bình yên đến bất ngờ. Kỳ khôi nhất là buổi sơ kết tưởng nóng hóa ra nguội ngắt khi biến thành màn độc thoại của VFF, BTC, Hội đồng trọng tài quốc gia. Đại diện các đội đều “ngậm tăm”, thay vì đưa tay phát biểu, hoặc bày tỏ những bức xúc đã khiến họ phát cuồng trên sân.
VFF cũng tổ chức đối thoại riêng với phóng viên. Có điều, giới truyền thông không nhận được sự trải lòng một cách chân thành, trung thực. Thay vào đó, vẫn là thái độ né tránh, nhất là Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi. Ông Khôi được các phóng viên “bầu” là người “chuyền” bóng giỏi nhất VFF, khi ông tỉa hết những câu hỏi hiểm hóc sang cho ông Trưởng ban Kỷ luật, hay Chủ tịch Hội đồng trọng tài.
Nhà báo Vũ Công Lập có lần đi ăn cơm với nguyên Trưởng giải Trần Duy Ly và Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn, đã nâng ly đầu tiên với hai bà vợ của bạn: “Xin được chúc mừng hai chị, hai người phụ nữ dũng cảm nhất và chịu nhiều nỗi đau nhất khi có chồng làm “quan” ở VFF”.
![]() Làm thế nào để V-League 2011 về đích an toàn vẫn là băn khoăn của ông Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi. Ảnh: PV |
Sau thời gian, giờ đây thấy làm “quan” VFF đâu khổ nhỉ, thậm chí ngược lại? Làm Chủ tịch VFF thì nhiều người ngoại đạo đã từng ngồi ghế này. Kể cả đương kim Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng là dân bóng rổ. Sức ép cũng có nhưng chẳng “chết ai” nếu thất bại. Nhiệm kỳ VI để tuột HCV SEA Games 25, bị hạ bệ ngôi số 1 ở AFF Suzuki Cup 2010, cả nước bức xúc mặc kệ, chẳng “quan” VFF nào gãy ghế bởi họ lý giải thành tích thế là đạt yêu cầu.
Nói câu xin lỗi đã khó, nói gì chủ động từ chức. Hai tồn tại lớn nhất ở VFF, có lẽ là chưa xây dựng được văn hóa phản biện và văn hóa từ chức. Những tồn tại đó thực sự trở thành rào cản, khiến tổ chức này trình độ luôn bị đánh giá thấp so với mặt bằng xã hội. Mới đây, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết sẽ không nhận lương cho đến khi cuộc khủng hoảng hạt nhân ở nước này qua đi. Ước gì, quan chức VFF cũng có động thái na na thế, trước mỗi chiến dịch quan trọng, sau những thất bại cay đắng.
Làm trưởng giải giờ đây càng dễ, đâu như thời ông Trần Duy Ly từng ao ước một ngày có 48 tiếng để giải quyết núi công việc. Chỉ riêng việc xử lý kỷ luật thì ông trưởng giải phải thực thi. Tất nhiên, bị các đội ghét lắm, chứ đâu như bây giờ, bỏ phiếu tín nhiệm Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi luôn có phiếu rất cao từ phía các CLB. Đơn giản, bởi phần “xương” nhất hiện tại, kỷ luật và liên quan đến trọng tài, đã có Ban kỷ luật, còn rắc rối hơn nữa thì có Ban giải quyết khiếu nại và Hội đồng trọng tài quốc gia chịu trách nhiệm. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, Phó tổng thư ký Nguyễn Hữu Bàng đã làm trưởng giải ngon lành đấy thôi.
Chiến dịch tìm HLV trưởng cho đội tuyển vẫn im ắng, diễn ra với tốc độ rùa bò là chuyện dễ hiểu. Dư luận chỉ bực mình ở chỗ, là sức ỳ trong tư duy tuyển chọn của những người có trách nhiệm vẫn là điểm trội. Làm gì đến mức khổ sở như thế, khi HLV nội hoàn toàn có thể cáng đáng được các chiến dịch mang tính ao làng, như SEA Games và AFF Suzuki Cup. Sự thiếu chủ động của VFF chắc chắn khiến cho các HLV nội bị tổn thương, dù HLV Mai Đức Chung và Phan Thanh Hùng cố tỏ ra vui vẻ khi được mời tạm quyền dẫn dắt ĐTQG và U23 QG...
Hai tuần bóng không lăn nhưng ai cũng biết đấy là khoảng lặng ấy không thật, hay nói cách khác tiềm ẩn giông bão đang chờ đợi phía trước, nhất là mùa giải 2011. BTC giải hoan hỷ đọc bản sơ kết màu hồng nhưng ai chẳng biết, họ đang nát óc nghĩ cách nào để đưa giải về đích an toàn.
Điều đó còn quan trọng hơn vấn đề chất lượng chuyên môn có cải thiện hơn mùa trước hay không.
Hữu Quý