thethaovanhoa.vn

Cái giá của bóng vàng

13/05/2011 11:52 GMT+7

Minh Phương đã chỉ có QBV ở tuổi 30. Và so với các đàn em như Văn Quyến (QBV năm 2003, khi mới 19 tuổi), Công Vinh (2004, 19 tuổi) hay Thành Lương (2009, 21 tuổi), có lẽ Phương còn thua xa.

(TT&VH) - Minh Phương đã chỉ có QBV ở tuổi 30. Và so với các đàn em như Văn Quyến (QBV năm 2003, khi mới 19 tuổi), Công Vinh (2004, cũng mới 19 tuổi) hay Thành Lương (2009, khi vừa bước qua tuổi 21), có lẽ Phương còn thua xa.

Nhưng, ngay cả danh hiệu QBV 2010 của Minh Phương cũng bắt đầu từ việc không tìm được ai xuất sắc hơn trong năm mà ĐTVN thất bại toàn tập ở AFF Suzuki Cup 2010, phần nữa là sự tri ân sau bao đóng góp của Phương cho CLB cũng như ĐTVN. Phương vẫn chưa phải là vàng mười như đàn em Văn Quyến, hay các đàn anh Huỳnh Đức, Văn Hạnh, Hồng Sơn…

Hình ảnh rạng rỡ của Minh Phương trong Gala sáng qua, đối lập hoàn toàn với những giọt nước mắt của QBV nữ Trần Thị Kim Hồng. Tuyển thủ nữ VN và CLB TP.HCM vừa dính chấn thương liên hoàn dây chằng đầu gối rất nặng tại giải VĐQG cách đây đúng một tháng, và nhiều khả năng sẽ phải lên bàn mổ trong vài ngày tới. Thoáng thấy đồng đội trên ĐT, Nguyễn Thị Ngọc Anh chạy tới đưa cánh tay để Kim Hồng làm điểm tựa bước lên sân khấu, cảm giác như nghèn nghẹn ở trong cổ. Kim Hồng vẫn duyên dáng trong bộ váy màu tím và đôi giầy cao gót, nhưng đó là sự duyên dáng đầy khó nhọc.

QBV dành cho nữ thuộc về Kim Hồng, người đang dính chấn thương rất nặng - Ảnh Quang Nhựt

Khi được hỏi về cơ duyên nào đưa Hồng đến với bóng đá, cô gái vàng của bóng đá VN đã tỉ mỉ bằng giọng chậm rãi và nước mắt cũng đã rơi. Nước mắt của người chiến thắng, của hạnh phúc vỡ òa và cũng là nước mắt của sự đau đớn mà Kim Hồng đang phải gánh chịu. Nếu không tự cột chặt mình với trái bóng tròn, với sân cỏ, với những trận cầu bằng một tinh thần trách nhiệm cao nhất, như lời Hồng bộc bạch, hẳn cô gái xinh xắn này sẽ không phải sống chung với thương tật, không phải đánh cược với số phận như thế. Không đá bóng, có thể bây giờ Hồng đã đề huề chồng con, sống an phận một người phụ nữ bình thường.

Bóng đá khắc nghiệt thế đấy, nhưng không phải đợi đến khi chìm xuống tận đáy của thất vọng, đợi đến sau những cú vấp hay đợi đến khi phải vào vòng lao lý…, mới ý thức được. Cuộc sống bóng đá vốn đã rất nhiều những tấm gương rồi.

TRẦN HẢI

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN