Hiện tượng của năm, bước ra từ cuộc thi Thần tượng âm nhạc với vị trí Quán quân, Linh đủ độ kiêu ngạo để biết vị trí của mình, cũng đủ khiêm tốn khi rất kiệm lời nói về thành công mà cô đã đạt được.
Hiện tượng của năm, bước ra từ cuộc thi Thần tượng âm nhạc với vị trí Quán quân, Linh đủ độ kiêu ngạo để biết vị trí của mình, cũng đủ khiêm tốn khi rất kiệm lời nói về thành công mà cô đã đạt được.
“Điều điên rồ nhất tôi đã từng làm vì đam mê là: YÊU!”
- Trước khi nổi tiếng, Linh là một người thế nào?
- Linh chưa bao giờ thay đổi con người mình vì công việc hay những tác động xung quanh. Uyên Linh vẫn thế, yêu ca hát, hơi nghịch, hơi con trai và quá thẳng tính.
![]() “Tôi là một cô gái có đủ đam mê và tự tin. Âm nhạc là niềm đam mê mỗi ngày của tôi” |
- Một người trẻ lại mới bước vào nghề như Linh, nói là không bị chi phối khi đọc những bài báo về mình thì không hẳn đúng. Nhưng như Linh đã nói đấy, Linh muốn và sẽ sống là mình, không ai hoàn hảo, chỉ là cố gắng để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy, với Linh, mọi thứ lại bắt đầu. Cố gắng và cầu thị.
- Công thức tạo ra sự nổi tiếng của Uyên Linh là: 50% tài năng + 30% may mắn + 20% được tâng bốc một cách ồn ào từ khán giả. Linh thấy có đúng không?
- Uyên Linh chưa đủ kinh nghiệm để đánh giá tỉ lệ này. Nhưng thực sự, Linh thấy mình quá may mắn vì đã được rất nhiều người yêu mến và ủng hộ. Con đường phía trước của Linh còn rất dài và cần phải làm mọi việc thật tốt để tri ân những tình cảm đó của khán giả.
- Áp lực từ cuộc thi là tốt hay không tốt cho sự nghiệp của một ca sĩ trẻ như Uyên Linh?
- Điều đó cũng còn tùy vào cá tính của mỗi người nữa. Nhưng Linh cho rằng đã bước vào cuộc thi thì thí sinh nào cũng sẽ mơ tới chiến thắng. Áp lực cũng là một động lực thúc đẩy thi sinh vươn xa hơn. Điều này là tốt đấy chứ!
- Gia đình đã ủng hộ Linh thế nào?
- Lúc đầu gia đình cũng đâu có biết Linh đăng ký thi Vietnam Idol. Cho tới khi lọt vào những vòng gala đầu tiên và chuyển vào Sài Gòn phục vụ cho việc ghi hình, Linh mới thông báo với mẹ nhưng cũng chưa về thăm nhà ngay được. Cuối cùng bố mẹ cũng bắt đầu xem tivi và ủng hộ Linh. Gia đình luôn là chỗ dựa và là động lực lớn nhất cho Linh trong cuộc sống cũng như trong mọi cuộc thi.

- Linh còn trẻ và cũng rất nông nổi. Bạn bè nào cũng nói Linh giống con trai. Nhưng không vì thế mà Linh “xù lông” với mọi thứ xung quanh đâu. Chỉ là Linh thẳng thắn quá, không phải ai cũng hiểu để thông cảm. Cũng tới tuổi phải bắt đầu tập nhìn nhận, học cách cân bằng, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc vẫn hơi trẻ con.
- Nhiều người cho rằng Linh rất khó gần, có phải khi nổi tiếng, người ta thường có phản ứng kiểu... ngôi sao?
- Đó hình như là quy luật mọi người thường gán cho những người nổi tiếng. Riêng Linh thì thấy những người nổi tiếng mà Linh biết lại khá là vui vẻ và cởi mở. Nếu biết Uyên Linh thêm 5 phút nữa sẽ thấy Linh không khó gần chút nào, thậm chí ngược lại ấy chứ. Chỉ có điều, không phải cứ nhìn thấy ai cũng như quen lâu rồi thì không được. Biết đâu nếu làm thế lại bị cho là giả tạo hay vồ vập... Linh muốn mọi chuyện tự nhiên và mong mình được sống đúng như con người mình.
- Linh có hay xem bóng đá không?
- Trước đây khi có thời gian, Linh cũng hay xem bóng đá cùng bạn bè. Nhưng sau này bận quá nên cũng không còn nhiều thời gian theo dõi thường xuyên nữa, trừ những giải đấu lớn như World Cup hay EURO. Linh thích những chàng trai của đội tuyển Ý, họ thật đẹp trai và lãng tử. Nhưng Linh thích lối đá của các cầu thủ ở giải Ngoại hạng Anh, điệu nghệ, cháy hết mình vì trận đấu.
- Em thấy âm nhạc và bóng đá có điểm gì chung?
- Có rất nhiều điểm chung. Bóng đá cũng giống âm nhạc ở chỗ nếu muốn thành công, thì đều phải có sức mạnh cộng hưởng của cả một tập thể. Không phải một mình tiền đạo có thể đưa bóng vào lưới đối phương nếu không có sự phối hợp của đồng đội. Cũng rất hiếm một ca sĩ nào thành danh mà không có một ê-kip làm việc chuyên nghiệp hậu thuẫn. Thứ hai, fan của bóng đá và âm nhạc đều vô cùng dễ thương. Sức nóng của khán giả ở sân vận động xem một trận cầu hay xem một ca sĩ, ban nhạc mà họ yêu quý đều làm sân nóng không kém. Còn nhiều điểm chung nữa, mà Linh không kể hết được.

- Có thể chứ, nếu mình yêu. Trên thế giới, có nhiều cô gái là bạn gái và vợ của các cầu thủ, họ đều rất hấp dẫn và đáng yêu đấy chứ. Và ngược lại, các cầu thủ phải thế nào thì mới được họ yêu. Vả lại, tình yêu không có khái niệm ngành nghề mà (cười).
- Uyên Linh có ao ước một lúc nào đó, khán giả của mình cũng sẽ đến chật cứng một sân vận động như cổ vũ bóng đá không?
- Uyên Linh mới nghe câu hỏi mà tim đập thình thịch rồi đấy. Đó là ao ước của bất cứ một người làm nghệ thuật nào, nhất là đối với một ca sĩ trẻ như Linh.
- Làm việc với nhạc sĩ Quốc Trung, một người rất khó tính và không phải ai làm việc với anh ấy cũng thành công!
- Linh tin là thử thách này sẽ mang lại cho Linh và cả anh Quốc Trung những trải nghiệm thú vị. Đây là cơ hội cho Linh học hỏi và cố gắng hết sức. Đối với một người mới bước vào nghề như Linh, đây thực sự là một cơ hội và thử thách hiếm có.
- Có lúc nào ngồi một mình, mệt mỏi với những tin đồn, Linh muốn dừng lại, không nổi tiếng nữa không?
“Singing is just like love, first you have to learn all the rules, then you’ll have to forget all the rules and do it with all of your heart” (Ca hát giống như tình yêu. Đầu tiên, bạn phải hát theo đúng quy tắc, sau đó bạn phải quên tất cả những quy tắc ấy đi và hát bằng cả trái tim mình) – trích facebook của Uyên Linh |
- Hồi bé, Linh có mơ ước lớn lên mình sẽ làm gì không?
- Cũng như tất cả mọi cô bé cậu bé khác trên đời, khi còn nhỏ, Linh cũng có mơ tới... một vài nghề. Vì cứ xem phim hay nghe ai nói hay lại nghĩ là ước gì lớn lên mình cũng sẽ được như thế. Và trong đó có cả mơ ước sẽ trở thành ca sỹ. Từ khi còn rất nhỏ, Linh đã hay nghe nhạc và nghêu ngao hát theo. Khi còn là sinh viên Học viện Ngoại giao, những cuộc thi tiếng hát cho sinh viên làm ước mơ thuở bé trỗi dậy. Và cuộc thi Vietnam Idol 2010 đã cho Linh cơ hội biến ước mơ thành sự thật.

- Tới bây giờ, Linh chỉ mong muốn sau này sẽ gặp được người đàn ông có thể mang tới cho mình cảm giác an toàn và thoải mái khi ở cạnh. Nếu anh ấy là người hài hước nữa thì thật tuyệt vời. Khi yêu, người ta có thể du di cho người mình yêu vài tiêu chuẩn, chỉ cần có tình yêu sẽ có tất cả mà.
- Nếu có một phép màu, Linh có ước điều gì trong thời điểm hiện tại?
- Linh ước sẽ không bao giờ bị ốm. Linh cần có sức khỏe, để làm được nhiều việc có ích hơn nữa.
- Linh giữ sức khỏe thế nào?
- Vì là ca sĩ, nên Linh luôn phải hạn chế uống nước đá và chú ý không được bật máy điều hòa quá lạnh.
- Linh có sở thích gì đặc biệt không?
- Linh thích được đi ăn uống vòng quanh thành phố với bạn bè. Thật thích nếu được ngồi ăn bò nướng vỉa hè Hà Nội vào những ngày đông lạnh và buôn chuyện với bạn.
- Linh có muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng không?
- Linh mới bước vào nghiệp hát nên chưa nghĩ tới việc sẽ tham gia những công việc khác trong ngành giải trí. Linh muốn mình làm thật tốt với vai trò là một ca sĩ chuyên nghiệp đã.
- Linh có muốn nói gì với khán giả của mình không?
- Linh muốn cảm ơn khán giả nhiều lắm vì đã ở bên Linh trong suốt nhiều tháng qua. Hy vọng những gì Linh cố gắng cho sự nghiệp sắp tới cũng sẽ phần nào làm cho khán giả hài lòng và đón nhận.
Rocker Lê Tiến Đạt: “Uyên Linh hát tốt, chất giọng ổn, kỹ thuật rõ ràng đã đạt được một mức nhất định. Điểm mạnh và cũng là điểm yếu của cô ấy có lẽ chính là cảm xúc khi đứng trên sân khấu. Đại khái, tôi thấy nếu khán giả cổ vũ nhiệt tình thì cô ấy hát sẽ rất sung. Nhưng nếu bên dưới có những người thờ ơ thì có thể làm Linh lúng túng. Cái này thì có những người không bao giờ sửa được, những người còn lại sẽ thành công, thành danh. Tất nhiên làm ca sỹ thì chả ai muốn bơ khán giả đi cả, nhưng đôi khi, sẽ phải làm thế để lôi những người đang thờ ơ với mình vào sự sôi động. Nếu làm được điều này, Uyên Linh sẽ luôn ổn định phong độ. Thực tế vừa rồi cho thấy một điều là dư luận, bao gồm cả báo chí, dễ dàng khen lên mây xanh và ngay sau đó có thể chê bai đến độ dễ làm nản lòng những người trong cuộc, cụ thể lúc ấy là Uyên Linh. Không bàn đến chuyện đúng sai hay nguyên nhân các cao trào khen chê ấy, nếu sau này Linh biết tận dụng những lời khen làm cảm hứng để hát hay hơn và dùng chính cả những lời chê làm động lực để mình cố gắng hơn nữa thì rõ ràng chúng ta sẽ có một ca sỹ đẳng cấp”. Nhạc sĩ Huy Tuấn: “Cuộc thi Vietnam Idol đã kết thúc rồi, chúng ta hãy thực sự tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc, để xem mình đang ở đâu. Tôi rất sợ những khái niệm to tát như: Lần đầu tiên sự lựa chọn của công chúng và BGK gặp nhau khi nói về ca sĩ Uyên Linh. Cô ấy là hiện tượng trong cuộc thi Vietnam Idol. Còn để trở thành một hiện tượng của nền âm nhạc Việt Nam thì cô ấy còn phải chứng minh. Giờ, cô ấy mới chỉ chính thức trở thành ca sĩ”. |