Hôm qua, nhiều tờ báo đã đưa tin về toàn bộ học sinh một trường THCS tại Quảng Đông (Trung Quốc) đã quỳ xuống và nói lời cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
(TT&VH) - Hôm qua, nhiều tờ báo đã đưa tin về toàn bộ học sinh một trường THCS tại Quảng Đông (Trung Quốc) đã quỳ xuống và nói lời cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Trong buổi lễ đầy xúc động, không chỉ có học sinh mà cả những bậc phụ huynh cũng không cầm được nước mắt trước những chia sẻ từ đáy lòng của những đứa con thân yêu của mình.
Rất nhiều comment (bình luận) của độc giả xúc động trước hành động này và cho rằng Việt Nam nên học tập.
Xin quý vị hãy yên tâm rằng, chúng ta đã làm rồi, không phải mới mà đã 7 năm nay. Báo SGGP đưa tin: Ngày 8/5, Trường THPT Trương Vĩnh Ký (TP.HCM) tổ chức lễ trưởng thành và tri ân cho 530 học sinh khối 12 của trường. Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động với những bó hoa trao tay, món quà nhỏ, bài thơ chứa dựng nhiều ân tình của các học sinh tặng cha mẹ, ông bà, thầy cô.
Những giọt nước mắt nghẹn ngào trong buổi lễ tri ân
ở một trường THPT - Nguồn: Vietnamnet
Khi kết thúc cấp THPT, các em sẽ thi đại học, cao đẳng, có em đi du học hoặc chuyển sang học nghề, cũng có thể một số em sẽ vào đời với những công việc khác nhau. Buổi lễ để các em tri ân công sức nuôi nấng chăm sóc của cha mẹ, ông bà đằng đẵng trong nhiều năm nhưng cũng là đánh dấu sự trưởng thành của các em.
Đọc thông tin này, tôi đã “thở phào” sau khi đã rất đồng cảm với tác giả Minh Đức trong bài viết: “Nước mắt chảy xuôi” trên TT&VH số ngày hôm qua. Thật đau lòng trước cảnh một cô sinh viên đại học mà không hiểu câu: “Nước mắt chảy xuôi” nghĩa là thế nào. Bởi người trẻ: “Chí ít cũng nên biết rằng cần phải trân trọng công sức và tình thương của người khác... sống ở trên đời, biết có người yêu thương ta, thậm chí là vô điều kiện, quan tâm đến ta, cũng có nghĩa rằng ta đã có thêm một động lực để sống trách nhiệm, sống có sự quan tâm đến những người xung quanh khác nữa”.
Quả thực, các em học sinh đang phải đối mặt với sức ép học hành thi cử nặng nề, bên cạnh đó là những tệ nạn xã hội rình rập. Sự xuống cấp của đạo đức, những clip sex, clip bạo hành mà đáng ra tuổi mới lớn phải tránh xa lại đang là nỗi nhức nhối. Hẳn những ngày tri ân, những lời yêu thương với những bậc sinh thành sẽ làm cuộc sống các em như mềm lại. Lời hứa lúc vào đời ấy hẳn sẽ thêm động lực để các em phấn đấu, vươn lên. Đừng nghĩ nói lời yêu thương là khó. Hãy cứ nói “Con yêu mẹ!”, “Con cảm ơn mẹ!”. Nếu ai chưa quen, hãy cứ thử đi. Nhiều người khác đã nói như thế và tôi cũng vậy.
Một điều thật đáng mừng, trường Trương Vĩnh Ký là ngôi trường đầu tiên trong cả nước hằng năm tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh. Chương trình đã được Bộ GD&ĐT chính thức đưa vào thành một nhiệm vụ trong năm học đối với các trường THPT trong cả nước.
Mạnh Cường