Các CĐV của Sevilla đã có hành động đáng lên án khi dùng đá tấn công xe bus chở các cầu thủ Real Madrid sau khi đội nhà bị “Kền kền trắng” đánh bại với tỉ số 6-2.
(TT&VH Online) - Các CĐV của Sevilla đã có hành động đáng bị lên án khi dùng đá tấn công xe bus chở các cầu thủ Real Madrid sau khi đội nhà bị “Kền kền trắng” đánh bại với tỉ số 6-2.
Bốn bàn thắng của Cristiano Ronaldo đã giúp Real có chiến thắng vang dội 6-2 trước Sevilla trong chuyến làm khách trên sân Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, một thành tích có ý nghĩa tinh thần rất lớn lao với thầy trò HLV Mourinho sau khi bị Barcelona loại ở đấu trường Champions League.
Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Reral đã không được trọn vẹn bởi họ phải trải qua một phen bàng hoàng khi bị một nhóm CĐV quá khích của Sevilla tấn công.
Xe bus của Real Madrid bị ném vỡ kính- Ảnh Marca
Theo tin từ tờ Marca, cay cú với trận thua đậm ngay trên sân nhà, một số CĐV của Sevilla đã tụ tập để đón đầu chiếc xe bus chở Real ra sân bay. Ngay khi chiếc xe vừa tới, nhóm người trên đã hò hét và dùng đá ném liên tiếp vào các cửa kính của chiếc xe. Rất may mắn là không ai trong số các cầu thủ cũng như thành viên ban huấn luyện của “Kền kền trắng” bị thương sau vụ tấn công nói trên nhưng nó cũng để lại sự bàng hoàng với những “nạn nhân” kèm theo đó là hình ảnh không đẹp của Sevilla trong mắt người hâm mộ.
Đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ Real bị CĐV đội bạn tấn công. Hồi tháng 11 năm ngoái, Ronaldo và đồng đội đã được một phen hú vía khi 100 CĐV thuộc hội Boixos Nois (CĐV quá khích của Barcelona) cầm cờ hiệu, bịt mặt “đằng đằng sát khí” chào đón Real Madrid trên suốt quãng đường. Khi chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, những CĐV quá khích này ném trứng, cà chua và chai lọ về phía các thành viên đội bóng kình địch. Một trợ lý của HLV Jose Mourinho đã “ăn trọn” quả trứng vào đầu, trong khi cửa kính xe buýt nằm sát chỗ ngồi của Arbeloa và Raul Albiol bị ném vỡ.
Khánh Đan (Tổng hợp)