thethaovanhoa.vn

Cúp gần Cúp xa

09/05/2011 12:06 GMT+7

Để có thể bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ, HN.T&T bắt buộc phải vượt qua SHB.ĐN, đội bóng anh em với HN.T&T song còn được HLV Lê Thụy Hải còn đánh giá cao hơn cả đội đầu bảng SLNA, và dĩ nhiên là cả đội bóng xứ Nghệ.

(TT&VH) - Trong cuộc trao đổi mới đây với TT&VH, khi được đề nghị điểm mặt những ứng viên sáng giá nhất cho cuộc đua vô địch ở V-League mùa này, HLV Lê Thụy Hải của Thanh Hóa đã kể ra 3 cái tên, SHB.ĐN, HN.T&T và SLNA. Riêng về HN.T&T, ông Hải nhận xét: “HN.T&T chơi với nhau 2 mùa rồi hầu như không thay đổi cầu thủ, các em đá nhuyễn, những cầu thủ bổ sung tốt như Ngọc Duy, Văn Quyết, có lối chơi nhất định chứ không tự phát. Đó sẽ là cuộc đua tam mã như báo chí nói”.

Tuy nhiên, để có thể bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ, HN.T&T bắt buộc phải vượt qua SHB.ĐN, đội bóng anh em với HN.T&T song còn được HLV Lê Thụy Hải còn đánh giá cao hơn cả đội đầu bảng SLNA, và dĩ nhiên là cả đội bóng xứ Nghệ. Dù là anh em cùng nhà, nhưng đá với SHB.ĐN chưa bao giờ là thử thách dễ chịu với HN.T&T, nhất là khi mùa này đội bóng Thủ đô từng bị lấm lưng trắng bụng ngay tại sân nhà Hàng Đẫy, và rất ít người tin rằng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ phục thù thành công trong cuộc chạm trán lượt về tới đây ở sân Chi Lăng.

Không dễ để HN.T&T vượt qua người anh em SHB.ĐN (phải). Ảnh: VSI


Còn SLNA lại là một câu chuyện khác. HN.T&T có thể không tâm phục khẩu phục với ngôi vị số một mà SLNA đang nắm giữ, nhưng có vẻ như HN.T&T đang đi lại trên con đường mà SLNA đã đi cách đây mấy năm, và đấy không phải là con đường dẫn tới danh hiệu quán quân.

Với cặp tiền đạo chân gỗ Gonzalo-Matias, còn Benicio gần như không có đóng góp nào đáng kể suốt cả giai đoạn một, HN.T&T là đội bóng hiếm hoi ở V-League đang cậy nhờ vào nội binh để khỏa lấp cho vai trò của các ngoại binh. Năm ngoái, năm kia và năm trước nữa, SLNA đã phải vật lộn với tình trạng này, bởi đội bóng xứ Nghệ khi ấy không đủ tiền để đưa về những ngoại binh có chất lượng, và chỉ nhờ dàn “Tây khủng” năm nay mà SLNA mới có thể thăng hoa và chơi tưng bừng.

Trong khi đó, HN.T&T lại quá chủ quan với trường hợp của Samson và khi phương án này đổ bể, đội bóng Thủ đô không hề có giải pháp dự phòng, và thành thực mà nói, việc HN.T&T có mặt trong top 5 của lượt đi dù đá ít hơn các CLB khác một trận cũng có thể coi là thành công lớn với họ. Cách đây 2 năm, HN.T&T từng thực hiện một cuộc lột xác ngoạn mục sau kỳ nghỉ giữa mùa, nhưng kịch bản ấy ít có khả năng lặp lại ở mùa bóng năm nay, bởi chỉ trong ít ngày ngắn ngủi giữa 2 giai đoạn, thật không dễ để HN.T&T có thể tìm được ngoại binh chất lượng nhằm nâng cấp chất lượng đội hình.

Nếu xét về khả năng “chơi bóng” của HN.T&T, đặc biệt là ở tuyến tiền vệ, đội bóng Thủ đô gần như không có đối thủ xứng tầm ở V-League, nhưng dường như bao nhiêu tinh hoa của HN.T&T đã tập trung vào tuyến giữa, còn hàng phòng ngự và tuyến tiền đạo của nhà ĐKVĐ lại khá thường. Có lẽ đấy là một trong những nguyên nhân khiến cho HN.T&T chỉ đá tốt trên sân nhà Hàng Đẫy, nơi các cầu thủ của họ có nhiều điều kiện để phô diễn lối đá quen thuộc của mình, còn lúc đá trên sân khách với những đội bóng có lối chơi mạnh mẽ hơn, người ta gần như chẳng còn thấy bóng dáng nào của một nhà quán quân.

Cứ đá thế này, HN.T&T ít có khả năng phải kết thúc mùa giải 2011 ở một vị trí ngoài top 5, hoặc thậm chí top 3, nhưng để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch lại là câu chuyện không hề đơn giản, nếu như không nói là rất ít tính khả thi. Có thể bầu Hiển vẫn được nâng Cúp vào cuối mùa này, nhưng có khi không phải ở Hà Nội, mà lại là Đà Nẵng không biết chừng. HLV Lê Thụy Hải chẳng bảo: “Cách chơi đáng để sợ nhất là SHB.ĐN, cách chơi thuyết phục nhất cũng là SHB.ĐN” đấy thôi.

Hoàng Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN