thethaovanhoa.vn

SG.XT: Tính chuyện …mùa sau

09/05/2011 11:10 GMT+7

Với những động thái mới nhất: cho mượn trung vệ chủ chốt Đình Luật, tuyển thêm quân để nâng chất đội bóng… thiếu gia Sài thành SG.XT đang có những bước tiến rất tự tin trên con đường “hội nhập” với V-League 2012.

(TT&VH) - Với những động thái mới nhất: cho mượn trung vệ chủ chốt Đình Luật, tuyển thêm quân để nâng chất đội bóng… thiếu gia Sài thành SG.XT đang có những bước tiến rất tự tin trên con đường “hội nhập” với V-League 2012.

Sau Đình Luật, Minh Đức (phải) cũng có thể được SG.XT đem cho mượn. Ảnh: Quang Nhựt

Với 33 điểm, nếu làm phép so sánh so với cùng kỳ những mùa giải trước, số điểm đó đã quá thừa thãi để SG.XT …trụ hạng thành công (đội trụ hạng mùa trước chỉ cần 27 điểm). Cũng số điểm đó, SG.XT hơn nhà vô địch lượt đi mùa trước HN.ACB 4 điểm và chỉ còn kém chính nhà vô địch này bằng khoảng cách của 4 trận thắng ở lượt về (giải hạng Nhất QG 2010 chỉ có 13 đội bóng tham dự chia làm 24 vòng đấu).

Vẫn còn 13 trận đấu nữa trước mắt SG.XT và cứ nếu theo cách tính này, mỗi trận chỉ cần tích lũy 1 điểm, SG.XT sẽ bảo toàn vị trí quán quân của mình. Còn 7 trận đấu trên sân nhà lượt về trước mắt, nếu SG.XT cứ tiếp tục đẳng cấp vốn có, khó ai có thể tin kịch bản này sẽ không diễn ra. Và cần nhớ, SG.XT chỉ duy nhất một lần để rơi vãi 2 điểm tại Thống Nhất trong cả lượt đi. Đem thực tế này đi so sánh với phần còn lại, khi SG.XT bộc lộ sai sót bằng 2 trận hòa, bỏ lỡ 4 điểm sau 2 trận đấu đó thì những đối thủ cạnh tranh còn lại cũng không thể áp sát gần hơn. K.Kiên Giang thì tranh thủ được điểm số nào thì hay điểm đó để đỡ bớt vất vả những vòng đấu cuối chứ chẳng mong gì hơn. An Giang, Than Quảng Ninh thì cứ mập mờ trong chuyện “dựng cờ khởi nghĩa” nửa bỏ nửa vương nên cũng chẳng hy vọng gì. Chỉ còn SQC Bình Định, nhưng như đã nói ở trên, cố lắm cũng chỉ làm cho cuộc đua cho nhóm cạnh tranh vị trí thứ 2 thêm xôm tụ chứ chưa đủ trình độ để đánh canh bạc tất tay với đại diện TP.HCM.

Chính vì con đường từ đây đến đích chỉ còn đếm ngược từng ngày (thậm chí đã có tín hiệu phát ra từ người của đội bóng cho hay, họ còn tự tin đặt chỉ tiêu phấn đấu cho đội bóng lên hạng sớm trước 5 vòng đấu để có nhiều hơn thời gian chuẩn bị cho V-League mùa sau), nên SG.XT tự tin để mang cho đội khác mượn Đình Luật (cũng có thể là Minh Đức nữa). 2 cầu thủ này được biệt phái đến một môi trường cao hơn ở V-League, mục đích không những tạo quan hệ “cứu bồ” trong cơn hoạn nạn mà còn để các tuyển thủ QG này rèn chân và tiếp tục tích lũy những kinh nghiệm cần thiết cho đội bóng chủ quản ở mùa giải tới. Những con tính đó cho thấy, SG.XT thừa tự tin để chinh phục hạng Nhất mùa này với những sự thay thế cũng toàn hàng chất lượng cả. Đội bóng của ông Tuấn “nhím” đã tính trước kế hoạch chuẩn bị cho V-League mùa sau từ hôm nay, bắt đầu là việc tuyển quân. Với những ngoại binh đã khẳng định được chất lượng như Moses, Nsi, SG.XT vẫn đang tiếp tục thử việc ngoại binh ở vị trí tiền đạo. Nếu có, họ sẽ thanh lý ngay chân sút Opara ngay trong giai đoạn 2 tới. Ngoài ra, “thiếu gia” Sài thành còn đang thử việc 2 cầu thủ trẻ cho suất nội binh để bổ sung cho giai đoạn lượt về. Một sự khởi động có đích nhắm hẳn hoi.

Thế thì vấn đề đặt ra lúc này có chăng là SG.XT sẽ chơi như thế nào trong quảng đường còn lại? Với tư cách của kẻ dư thừa điểm số, sẽ không lạ nếu họ tỏ ra “nương chân” với những đàn em hiểu chuyện. Hay nói khác hơn là thứ bậc của phần còn lại phụ thuộc phần nào đó vào “hứng” của thiếu gia. Cha ông ta từ xưa chả bảo “miệng nhà quan có gang có thép” đấy là gì. Cứ chờ xem…

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN