thethaovanhoa.vn

23h00 ngày 7/5, Valencia (3) - Sociedad (12): Nào, giờ thì lại tranh đấu!

07/05/2011 11:39 GMT+7

Mọi chuyện tưởng đã an bài thì 2 trận thua liên tiếp trước Real và Osasuna đẩy họ vào thế lại phải chơi cật lực, phần vì Villarreal ở ngay sau gáy rồi, phần vì phải đá để lấy lại tinh thần!

* Tỷ số lượt đi 2-1

(TT&VH)- Sau lượt đấu thứ 31, lúc mà đội bóng của Emery đại thắng đội quân cùng xứ Castellon, cũng là đối thủ có thể chiếm suất thứ 3 của họ là Villarreal, tới 5-0, Valencia đã được xem như “vua của phần còn lại Liga” (Sau mỗi Barca, Real). Mọi chuyện tưởng đã an bài thì 2 trận thua liên tiếp trước Real và Osasuna đẩy họ vào thế lại phải chơi cật lực, phần vì Villarreal ở ngay sau gáy rồi, phần vì phải đá để lấy lại tinh thần!

Valencia nhàn nhạt!

Trong mùa giải mà Barca và Real đều có thực lực vượt trội, đứng sau họ cũng được xem là thành công rồi. Vì thế, Valencia có thể tạm hài lòng với những gì mình đã đạt được, nếu, họ giữ vững được chỗ đứng của mình hiện tại.

Emery đã thực hiện công việc của mình tại Mestalla không tồi, nhưng ông cũng biến Valencia thành một tập thể thiếu cá tính. Có cái gì đó nhàn nhạt trong những trận cầu mà người ta chờ đợi ít nhất, Valencia cũng tạo được dấu ấn tích cực. Có thể lấy trận thua bạc nhược mới đây nhất trước Real hay trận lượt về trước Schalke tại Champions League làm ví dụ. Trước Real, họ tự sát trong 60 phút đầu bằng kiểu chơi rất vô trách nhiệm. Với Schalke, Valencia tạo ra cơ hội nhưng không dám đá tung lưới địch thủ.

Valencia đang thiếu đi sự tập trung và tự tin khi cần- Ảnh Getty

Khi thiếu lửa chiến, Valencia thủ cũng dở mà công cũng tồi. Khi cần phòng ngự, họ có thể co về, lấy số lượng bù chất lượng, và cũng không bù được. Lúc lao lên, Valencia thiếu hẳn chất sáng tạo và xem họ chơi cứ như sợ ghi bàn.

Emery không thiếu quân. “Los Che” có chiều sâu đội ngũ và một hàng tiền vệ tốt, Tuyến giữa là tuyến mạnh nhất của họ với Banega, Topal và T.Costa, những tiền vệ trung tâm có óc tổ chức, Costa còn đá phạt và sút xa cừ, Pablo hay Joaquin chạy cánh rất ổn. Trong một chừng mực nhất định, tuy không quá sắc sảo nhưng hàng tiền đạo của Emery cũng có rất có chất, tuyến sau cũng cũng không phải điểm yếu. Người ta có quyền đòi hỏi một Valencia hơn thế, không phải ở vị trí trên BXH hay đấu trường Châu Âu, mà là sự thể hiện mạnh mẽ và cá tính hơn. Cũng phải nói thêm là vị trí thứ 3 của Valencia giành được khá an nhàn cũng còn do những đối thủ cạnh tranh như Villarreal, Atletico hay Sevilla lần lượt tự sa sút.    

Giờ thì đá đi

Có lợi thế về đối đầu hơn Villarreal, coi như cách biệt 3 điểm lúc này sẽ thành 4. Nghĩa là “Los Che” được quyền thua 1 trận nữa mà vẫn bảo toàn được suất chính thức dự Champions League sang năm. Đây là mùa bóng mà Valencia thường hay có thói quen cứ sau mỗi cú shock, họ thường vất đi 1, 2 trận rồi gượng dậy được. Vậy, trắng tay 2 vòng rồi, hồi phục được chưa, Emery?

Nhận xét công bằng thì cho đến bây giờ, Valencia đã chơi sân khách khá tốt. Họ chỉ thua hai đội đầu bảng về số trận thắng xa nhà, cái thiếu của Valencia là sự tập trung và tự tin khi cần, đúng ra là những yếu tố đó không được thể hiện lúc sức ép lớn đổ xuống họ, hoặc lúc cả đội phát “chán” sau những thất bại. Không đơn thuần là chuyện đứng thứ 3 hay không, các CĐV ở Mestalla muốn thấy một Valencia giàu sinh khí hơn, giàu niềm tin hơn, sinh động và sáng tạo hơn. Cho mùa sau nữa chứ!

Như cái thời Villa và Silva còn ở đội, cách đây chưa lâu. Hồi ấy, cũng chẳng xếp cao hơn giờ ở BXH, nhưng Valencia nhiều khi đặc sắc lắm. Có thua, họ cũng không khiến người xem phát ngán vì sự nhàn nhạt như giờ.

* Dự đoán 3-1

Huỳnh Anh

Sociedad tự tin

Sau chiến thắng bất ngờ trước Barca, tinh thần của đội bóng xứ Basque này đang lên rất cao và Sociedad đang kì vọng vào một trận thắng ngay tại Mestalla! Xabi Prieto tin rằng nếu giành 3 điểm nữa, với 44 điểm, họ sẽ đạt tới ngưỡng an toàn. Trận thắng xa Anoeta gần nhất của Sociedad đã từ giữa tháng một (trước Getafe). Trong khi đó, đã có những tin đồn về tương lai không chắc chắc của HLV Lasarte dù hợp đồng của ông với Sociedad mới kí tháng 11/2010 và còn tới hết năm sau.

Con số:

1 Trong 12 vòng đấu gần đây nhất ở Liga, chỉ 1 lần duy nhất Valencia bị tụt xuống vị trí thứ 4, còn lại họ luôn xếp thứ 3 trên BXH, đó là sau vòng thứ 29. Villarreal là đội chiếm vị trí của họ.

13 Số trận thua trên sân khách của Sociedad, thành thích tệ nhất Liga tính đến thời điểm hiện tại. Chỉ có 2 đội chơi sân đối phương kém như họ là Osasuna và Hercules. Đội bóng xứ Basque cũng là đội hòa ít nhất trên sân khách chỉ với duy nhất 1 trận.

39 Với chừng ấy bàn thua khi đá xa nhà, Sociedad là đội lọt lưới nhiều nhất Liga đến giờ khi rời xa sân nhà của họ.

Lực lượng

Valencia: Khả năng ra sân của Topal, Tino Costa bỏ ngỏ.

Sociedad: Ifran chấn thương.

Đội hình dự kiến

Valencia: Guaita - Bruno, R. Costa, Stankevicius, Mathieu - Banega, Topal, Mata, Joaquin - Aduriz, Soldado.

Sociedad: Bravo - Martinez, Labaka, Demidov, Estrada - Rivas, Aranburu, Prieto, Zurutuza, Griezmann - Tamudo.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN