Truyền thông đang có những thay đổi từ bản chất, nhất là nhìn từ những sự kiện đám cưới Hoàng gia hay việc loan báo trùm khủng bố Osama Bin Laden qua đời.
(TT&VH Cuối tuần) - Truyền thông đang có những thay đổi từ bản chất, nhất là nhìn từ những sự kiện đám cưới Hoàng gia hay việc loan báo trùm khủng bố Osama Bin Laden qua đời. Bên cạnh đó, có những hé lộ mới về cái chết của minh tinh huyền thoại Marilyn Moroe.
Gần 23 triệu người Mỹ đã xem buổi tường thuật trực tiếp đám cưới của Hoàng gia Anh giữa Hoàng tử William và Công nương Catherine Middleton. 11 kênh truyền hình đã phát liên tục trong buổi sáng ngày 29/4 và kỷ lục này cao hơn hẳn con số 14,2 triệu người đã xem lễ cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana vào năm 1981. Người Mỹ rất thích thú với câu chuyện đám cưới của Hoàng gia Anh như thể đó là một câu chuyện cổ tích cố thật. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, người Anh cũng không thể bỏ qua sự kiện lịch sử này bởi đám cưới là cơ hội để bộc lộ bản sắc Anh. Hàng chục ngàn người cắm trại qua đêm dọc con đường Hoàng gia không chỉ để xem váy cưới cô dâu mà còn chào đón gia đình Hoàng gia với rừng cờ Union Jack. Hàng trăm ngàn người đổ về Hyde Park không chỉ để mở tiệc ngoài trời mà còn bùng nổ trong không khí lễ hội quốc gia. Câu chuyện một cô gái bình thường cưới một chàng hoàng tử đủ để làm xiêu lòng bất kỳ khán giả truyền hình khó tính nào. Một câu chuyện thực, một live show đang từng phút từng giờ diễn ra ở London, tâm điểm của thế giới một thời. Các đài truyền hình Anh, đặc biệt là BBC, thì tận dụng cơ hội này để nối kết người dân Anh không chỉ từ khắp mọi vùng miền mà còn cả các nơi trên thế giới. Theo công bố thống kê chưa kiểm chứng, đã có gần 2 tỷ người đã xem qua tivi lễ cưới này.

Tuần qua cũng là tuần lễ của những sự kiện truyền thông đình đám. Lễ cưới Hoàng gia vừa dứt thì gần như ngay lập tức một sự kiện truyền thông khác gây chấn động tiếp theo: Tổng thống Barrack Obama lên truyền hình công bố về cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Hãng thông tấn AP đã có một bài viết về “Câu chuyện Bin Laden đang thay đổi bản chất truyền thông”. Một người lính ở Afghanistan biết được tin này qua Facebook, một nhà sản xuất truyền hình xem tin này qua mạng Twitter, một nhạc sĩ ở Denver thì nhận được thư báo tin của tạp chí New York Times, một phụ nữ Kansas xem qua điện thoại 3G khi đang dắt chó đi dạo. Cách thức truyền tải thông tin đã thay đổi trong 1 thập kỷ qua, tính từ ngày Bin Laden khủng bố nước Mỹ hôm 11/9/2001. Tin tức giờ không hẳn nằm trên tivi, báo giấy và phát thanh mà tin tức đã có ở khắp mọi nơi. “Nếu ai không tin sức mạnh của những trang mạng như Twitter thì tối hôm mà Tổng thống Obama lên truyền hình loan báo tin trùm khủng bố qua đời, đã nói lên tất cả”, AP dẫn lời của một trang web chính trị. Twitter thông báo thời điểm ấy, mỗi giây lại có hơn 5.000 tin nhắn được cập nhật. 10 năm trước, Aaron Brown làm việc cả ngày ở CNN để cập nhật tình hình vụ khủng bố tòa tháp đôi. “Nhưng giờ thì tôi vẫn đang ngồi dùng bữa với điện thoại bên cạnh”, Brown nói, một phong cách làm việc truyền thông mới, nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Cũng liên quan đến truyền thông. Cơ quan giám sát về truyền thông thế giới hôm 1.5 vừa công bố có tất cả 102 phóng viên bị giết trong năm 2010. Trong báo cáo hàng năm về tự do báo chí của Viện Báo chí Quốc tế, châu Á, nơi có 40 phóng viên thiệt mạng là điểm nguy hiểm nhất trên thế giới đối với phóng viên khi tác nghiệp, sau đó là Mỹ Latin với 32 người bị giết. Pakistan là điểm nóng nhất trong tất cả các nước được xem xét với 16 phóng viên thiệt mạng. Đứng tiếp theo là Mexico (12 người), Honduras (10 người). Dù số phóng viên thiệt mạng trong năm 2010 giảm xuống so với năm 2009 (năm có số phóng viên thiệt mạng nhiều nhất kể từ khi con số này được ghi nhận từ năm 1997, 110 người) nhưng theo nhận định của Viện Báo chí Quốc tế, địa điểm và tình trạng bạo lực xảy ra với các phóng viên nghiêm trọng hơn rất nhiều, có thể kể đến là Mỹ Latin.

“Mặc dù các phóng viên chiến trường thiệt mạng trong những vùng xung đột như tại một số điểm nóng tại Afghanistan, Pakistan và gần đây là Libya là thông thường, nhưng tình hình tại Mexico cũng không kém nghiêm trọng so với các điểm nóng trên”, theo ông Anthony Mills, chịu trách nhiệm biên tập báo cáo trên. Nhìn tổng thể trong thập kỷ vừa qua, có 788 nhà báo, phóng viên đã bị sát hại và những nước đứng đầu danh sách có số phóng viên thiệt mạng cao nhất là Iraq (117), Philippines (96) và Colombia (50).
Một bức tranh của danh họa Pablo Picasso trị giá hàng triệu USD đã được trao cho Trường Đại học tổng hợp Sydney từ một nhà tài trợ ẩn danh có trụ sở tại Mỹ. Nhà tài trợ này nói tiền thu được từ việc bán bức tranh này phải được sử dụng để tài trợ cho các nghiên cứu khoa học. Bức tranh mang tên Jeune Fille Endormie (Cô bé đang ngủ), được vẽ năm 1935. Tháng Sáu tới nhà Christie’s sẽ bán đấu giá bức tranh này ở London, dự kiến thu được từ 15 đến 20 triệu USD và toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng cho mục đích khoa học, trong đó một phần sẽ được dùng để tài trợ cho các nghiên cứu bệnh tiểu đường, béo phì và bệnh tim mạch. Giovanna Bertazzoni, Giám đốc nghệ thuật ấn tượng và hiện đại tại nhà đấu giá Christie’s ở London, cho biết “bức tranh có thể so sánh với một viên báu ngọc”. Nhân vật người nữ trong tranh là Marie-Therese Walter, khi đó 17 tuổi. Picasso đã gặp cô ở Paris. Năm ngoái, một bức chân dung của Marie-Therese Walter, có tựa đề Nude, Lá xanh và Ngực, đã được bán cho một người mua đấu giá giấu tên với giá 106,5 triệu USD tại Christie’s ở New York.

Đang có những hé lộ mới liên quan tới cái chết của diễn viên huyền thoại Marilyn Monroe khi một tờ báo Anh mới đây nói rằng Marilyn Monroe đã “trải qua đêm cuối với một tay trùm mafia”. Ông trùm đó có tên là Sam Giancana và địa điểm qua đêm là tại nhà nghỉ dưỡng của ca sĩ - diễn viên Frank Sinatra. Nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood dành cả tối bên Sam Giancana sau khi chuyên cơ cá nhân của nam ca sĩ Frank Sinatra chở cô tới ngôi nhà nghỉ dưỡng Cal-Neva ở hồ Tahoe, bang Nevada. Ông trùm mafia, người mà Marilyn Monroe thực sự yêu, dường như thuyết phục được cô đào không công bố cuộc tình với Tổng thống John F.Kennedy. Cô bay về Los Angeles vào đầu giờ sáng hôm sau và được tìm thấy đã chết trong đêm đó. Về sau, một nhân viên điều tra kết luận nguyên nhân cái chết “có thể” do tự tử. Nếu tuyên bố về chuyến đi của Monroe trước khi chết vào năm 1962 là đúng thì người ta sẽ phải viết lại tiểu sử về cô đào này và đặt nhiều nghi vấn mới về cái chết. Thông tin trên do George Masters, chuyên gia trang điểm và làm tóc cho Monroe, tiết lộ trong băng ghi âm thực hiện một tháng trước khi ông qua đời vào năm 1998. Sau cái chết của Monroe, hàng loạt giả thuyết được đặt ra. Song qua băng ghi âm, ông Masters nói rõ về nguyên nhân cái chết của cô “đó là vì gia đình Kennedy. Tôi nghĩ thực sự FBI đã ra tay”.

Bàn Phím