thethaovanhoa.vn

Bầu chọn QBV Việt Nam: Đào đâu ra vàng mười?

06/05/2011 12:01 GMT+7

Rất nhiều ý kiến từ những người trực tiếp cầm phiếu bầu, đều đồng thuận rằng, bất cứ cái tên nào lên ngôi ở hạng mục QBV nam 2010, đều thiếu thuyết phục.

(TT&VH) - Rất nhiều ý kiến từ những người trực tiếp cầm phiếu bầu, đều đồng thuận rằng, bất cứ cái tên nào lên ngôi ở hạng mục QBV nam 2010, đều thiếu thuyết phục. Ngay cả khi đó có là thủ quân của các đội trưởng, Nguyễn Minh Phương.

Danh sách cuối cùng (5 cầu thủ) được gọt lại từ hơn chục cái tên đề cử trước đó. Người ta lấy làm tiếc, khi không có 2 cái tên Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Anh Đức. Quang Hải là “Vua phá lưới nội” tại V-League 2010 và cùng với K.KH đoạt hạng 4 chung cuộc; trong khi, Anh Đức cũng ghi trên dưới 10 bàn thắng cho B.BD ở mùa giải năm ngoái, chơi cho cả ĐT Olympic Việt Nam, cũng như ĐT Việt Nam và luôn lập công đầu.

Con tim hay sự cảm tính luôn có chỗ đứng và lịch sử những cuộc bầu chọn QBV trước đây đã chứng minh điều đó. Cảm tính thì thường không công bằng và duy ý chí. Nó không giống với tình huống mà chúng ta từng gặp, đó là cuộc bầu chọn năm 2005, khi hầu hết thảy những cầu thủ tài năng và thành công nhất năm đó đều đã nhúng chàm. Kết quả, Tài Em dù không xuất sắc nhất, nhưng vẫn đoạt QBV.

Minh Phương (trái), ứng cử viên nặng kỹ cho QBV - Ảnh Đình Kiên

Trở lại với cuộc bầu chọn năm nay. Minh Phương đã là thủ quân tuyệt đối trên bình diện ĐT Việt Nam, ít nhất là dưới triều đại HLV Calisto tập 2 (kể từ năm 2008). Mà ĐT Việt Nam gần như là tập hợp của các đội trưởng CLB, hoặc ít nhất cũng đội phó, hoặc thành viên ban cán sự chứ không đùa. Thế mới nói, tiền vệ người Bình Phước là thủ quân của các đội trưởng.

Có chuyện rằng một lần Minh Phương đã bị một đàn anh thuộc thế hệ vàng dè bỉu: “Chúng mày (ám chỉ những cầu thủ như Minh Phương-PV) thì đá đấm cái gì”. Minh Phương lúc đó chỉ cười hiền: “Tôi không biết thế nào, nhưng tôi là đội trưởng ĐT Việt Nam đấy”. “Cầu thủ đàn anh” nghe xong câu đó liền cúi mặt rồi biến mất rất nhanh. Chẳng là dù được đánh giá cao về khả năng dẫn dắt, tài năng, cũng như tầm ảnh hưởng của mình ở CLB, nhưng “cầu thủ đàn anh” nọ dường như chưa một lần được coi là trụ cột ở ĐT Việt Nam.

Trong tình huống phải so bó đũa chọn cột cờ thì thật khó để tuyệt đối hóa. Chiến thắng của Minh Phương (nếu xảy ra), vì thế cũng có chút cảm tính. Phương tuyên bố từ giã ĐT Việt Nam sau ngót chục năm cống hiến không phải là để đoạt vàng trong cuộc bầu chọn cá nhân lần này, nhưng, dù muốn hay không thì sự kiện ấy cũng đã hút được rất nhiều phiếu bầu của giới chuyên môn, báo chí... Không có vàng mười, nhưng QBV hẳn phải được trao cho người xứng đáng nhất.

TÙY PHONG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN