Câu chuyện tuyển tướng cho 2 ĐTQG vẫn chưa đi đến hồi kết khiến không ít người bực mình: có khó chọn đến mức phải khổ sở như thế hay không?
(TT&VH) - Câu chuyện tuyển tướng cho 2 ĐTQG vẫn chưa đi đến hồi kết khiến không ít người bực mình: có khó chọn đến mức phải khổ sở như thế hay không?
Trong khi, HLV nội đầy ra đấy. V-League là mặt trận cực kỳ khốc liệt. Ở đó, các ông HLV phải trải qua 7 tháng để thể hiện đẳng cấp của mình. 7 tháng trời ròng rã, bao nhiêu thách thức. Chẳng quá lời khi nói V-League đào tạo ông HLV theo kiểu “bách hóa tổng hợp” -vừa thầy-thợ-anh cảnh sát-chuyên gia tâm lý… ai giỏi biết ngay.

HLV Simon McMenemy có thể ghi dấu ấn rõ nét khi dẫn dắt ĐT Philipines
nhưng không có nghĩa ông sẽ dễ dàng thành công ở ĐT.LA. Ảnh: Quang Nhựt
Chắc chắn, nhìn Philipines chơi khởi sắc ở AFF Suzuki Cup 2010, bầu Thắng mới quyết định mời HLV Simon McMenemy về cầm ĐT.LA. Thế nhưng, HLV trẻ người Anh này đã nhanh chóng biến Gạch thành một đội bóng nhão hơn bất cứ vị HLV trước đó. Chỉ riêng chuyện đơn giản, như hôm thấy trọng tài (TT) quyết định “bẻ còi” mà McMenemy sửng sốt như người rơi từ hành tinh khách xuống, đã thấy không ổn rồi. Ông thầy này chưa biết gì về bóng đá Việt Nam, vậy thì thất bại là chuyện dễ hiểu.
Ngay cả khi hiểu đến chân tơ kẽ tóc, thì việc một ông HLV trưởng từng dẫn dắt các ĐTQG, về cầm CLB cũng khó gặt hái vinh quang. V-League chúng ta chưa chuyên nghiệp, nên có biết bao vấn đề phải đối phó.
HLV Alfred Riedl từng dẫn dắt K.KH, XM.HP, nhưng đều nhận thất bại. Tavares đầu mùa giải 2010 đến V.NB cũng bỏ của chạy lấy người sớm. Ông Robert Lim, người từng dạy biết bao HLV Việt Nam, sau khi rời Ninh Bình có lẽ mới hiểu rằng: giữa lý thuyết và thực tiễn cách nhau quá xa.
Tấm gương gần gũi nhất có lẽ phải kể đến HLV Mai Đức Chung. Ông Chung từng trường kỳ dẫn dắt ĐT bóng đá nữ QG, liên tục làm trợ lý cho HLV ngoại ở 2 ĐT bóng đá nam, rồi Phó trưởng BTC giải. Sau 2 năm xuống làm CLB (B.BD và N.SG), ông Chung xem ra vẫn còn chưa thích nghi được với nhiệm vụ mới. Ông Chung lịch lãm là thế, giỏi chịu đựng là thế, nhưng mới đây thấy N.SG bị TT Văn Quyết ép ra bã thì đã nổi xung. Làm HLV trưởng ở V-League, không thi thoảng xù lông nhím với trọng tài thì đồng nghĩa với việc đội bóng bị ép.
Các HLV ngoại sang V-League đều có trình độ. Nhiều vị lý lịch rất khủng, ví dụ như ông Ricardo Formosinho vừa bị sa thải ở B.BD từng là trợ lý cho Jose Mourinho.
Tóm lại, HLV nào từng được dân trong nghề thừa nhận “trình cao” ở V-League, đều hoàn toàn có thể ngồi ghế thuyền trưởng trong một chiến dịch nhất định như SEA Games hay AFF Suzuki Cup. Năm nay, ĐTQG không hy vọng gì vì đấu trường vòng loại World Cup 2014 quá lớn. Còn SEA Games quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy nước tranh suất chung kết như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan hay Malaysia.
Làm HLV V-League, thành công mới khó. Ví như ông Hải “lơ” chẳng hạn, dẫn dắt Thanh Hóa chơi tốt như vậy, đúng là tài thế là cùng!
Nhưng, ông Hải “lơ” và những Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn, Phan Thanh Hùng cứ tạm ngồi chơi. Chờ VFF tuyển xong thầy ngoại về hãy làm phó tướng.
Kể cũng ấm ức cho thầy nội thật. Hay, VFF trước khi ký kết với thầy ngoại ngồi vào ghế HLV trưởng các ĐTQG, hãy cho họ thử việc một thời gian ở CLB nào đó, đang chơi ở V-League, là ra vấn đề ngay.