thethaovanhoa.vn

Valencia lại thua: Emery đã nhận "tối hậu thư"

04/05/2011 11:51 GMT+7

“Bầy dơi” vẫn chưa thể gượng dậy, nhưng Unai Emery không đay nghiến các cầu thủ của mình nữa. Chính ông cũng đang lạc lối với những phương án chiến thuật thất bại...

(TT&VH)- “Bầy dơi” vẫn chưa thể gượng dậy, nhưng Unai Emery không đay nghiến các cầu thủ của mình nữa. Chính ông cũng đang lạc lối với những phương án chiến thuật thất bại, mà trận thua 0-1 trước Osasuna là một minh chứng hùng hồn. Tất cả đều không hoàn thành nhiệm vụ, và Emery chỉ còn 4 trận trong tay để tạo nên những hình ảnh khác biệt.

1.Sẽ là bất công nếu chỉ trích các cầu thủ, bởi họ vẫn luôn mạnh mẽ. Chúng tôi vẫn đứng thứ ba trên BXH, và vẫn đang tiến về hướng Champions League mùa sau.” Emery đã lựa chọn cứ điểm phòng ngự như vậy trước búa rìu dư luận. Song, ông cũng không thể phủ nhận rằng “Chúng ta đã thi đấu không tốt. Chúng ta không thể hiện được những phẩm chất của mình”.

Trắng tay trước những kẻ bần cùng như Osasuna, dù thế nào, cũng rất khó để chấp nhận, và người chiến thắng Mendilibar xát thêm muối vào vết thương: “Chúng tôi đã không trở nên điên rồ sau khi vượt lên. Trước những cầu thủ xuất sắc mà Valencia sở hữu, chúng tôi đã giành được một thành quả tuyệt vời”.

HLV Emery chỉ còn 4 trận trong tay để tạo nên những hình ảnh khác biệt- Ảnh Getty

2. Sau bàn thắng vô giá mà Cejudo thực hiện với sự trợ giúp của cái lưng Stankevicius, Osasuna càng chơi càng trở nên lạnh lùng, còn Valencia phung phí hơn 30 phút còn lại vào việc bôi xoá danh tiếng của mình trong cuống quýt.

Ở khá nhiều khía cạnh, thất bại này còn “khó nuốt” hơn lần sã cánh trước “Thiên hà trắng” tại Mestalla. Đối diện với một ứng cử viên rớt hạng, “Los Che” của Unai Emery kiểm soát 64% thời lượng bóng, nhưng chỉ có 5 pha kết thúc (so với 19 của Osasuna), trong đó chỉ duy nhất 1 lần Ricardo bị uy hiếp thật sự (còn Guaita đã phải động chân động tay tới 5 lần). Với tư cách là kẻ bề trên, Valencia không có nổi một bàn thắng, nhưng bù lại là 7 thẻ vàng.

Ngẫu hứng và linh hoạt là những đặc tính đã giúp Unai Emery vực dậy một Valencia hoang tàn để thăng tiến mạnh mẽ vào đầu mùa. Tuy nhiên, đến lúc này, dưới muôn vàn sức ép, những tính toán ấy không còn hiệu quả, mà thậm chí Emery cũng có vẻ như đã “loạn đao pháp”. Đối diện với Real Madrid, ông tuyên lệnh xung phong để rồi phải than vãn rằng “Valencia đã tự biến mình thành những tên ngốc”. Còn trên sân Reyno de Navarra, Emery lại ưu tiên cho sự cẩn trọng và chặt chẽ, như một động thái sửa sai muộn màng. Ba phút trước bàn thua vỡ mặt ấy, Guaita phải nhận thẻ vàng do cố tình câu giờ, một chi tiết đầy mai mỉa!

3. Villarreal vẫn còn ở phía sau, với khoảng cách 3 điểm, nhưng Liga vẫn còn 4 vòng đấu nữa mới chấm dứt, và vị trí thứ ba của Valencia không còn an toàn. Song, những dự cảm bất an không xuất hiện chỉ bởi áp lực của “Tàu ngầm vàng”, mà bộc lộ ngay chính trên sự mong manh trong nội tại “Los Che”.

Sau khi bị Schalke 04 hất văng khỏi Champions League vào giữa tháng Ba, Valencia thua bạc nhược hai trận trước Zaragoza (0-4) và Sevilla (0-1). Tất cả đều đã tin rằng họ đủ mạnh mẽ để tin cậy khi chứng kiến ba trận thắng giòn giã liên tiếp trước Getafe (4-2), Villarreal (5-0) và Almeria (3-0), nhưng “Bầy dơi” lại tự buông trôi trước Real Madrid. Thêm cú vấp này với Osasuna, liệu có thêm một chu kỳ tuột dốc?

Unai Emery không thể đổ lỗi cho phản xạ của Guaita, không thể đổ lỗi cho cái lưng của Stankevicius, không thể đổ lỗi cho bất cứ ai về dáng dấp nặng nề và cùn nhụt của đội bóng mà ông dẫn dắt. Cũng đã quá muộn để nói về những khoảng trống mà Villa, Silva, Marchena, Alexis, Baraja…để lại. Mùa bóng đã đi đến chặng cuối, mà kết cấu của một Valencia mới vẫn chưa thật sự định hình, khi Emery gần như không bao giờ giữ nguyên 11 cái tên xuất phát trong hai trận liên tiếp, chưa kể đến những thay đổi về cấu hình.

Hoàn cảnh tạo cho Unai Emery thói quen “giật gấu vá vai”, nhưng ở chặng 4 trận cuối này, ông cần phải từ bỏ thói quen ấy để chế ngự hoàn cảnh, nếu không muốn phải tự trách mình. Người ta khó có thể ưa chuộng một đội bóng thiếu bản sắc, và các ông chủ CLB càng khó chấp nhận một HLV không tạo nên được sự ổn định để làm nền tảng thăng hoa.

Đông Phong

Con số

77 Để thua Osasuna, Valencia đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua kỷ lục về điểm số mà Valencia của Benitez lập được ở mùa giải 03-04. Dù có thắng hết cả 4 trận còn lại thì Valencia cũng chỉ được 75 điểm, trong khi kỷ lục là 77 điểm.

27 Trong cách nhìn của Emery, dường như không có ai ở Valencia là không thể thay thế. Juan Mata và Ricardo Costa, những người được Unai Emery “ưu ái” nhất, cũng mới chỉ xuất hiện 27 lần trong đội hình xuất phát kể từ đầu mùa.

Kết quả vòng 34

Espanyol-Athletic Bilbao 2-1

Osasuna-Valencia 1-0

Villarreal-Getafe 2-1

Levante-Gijon 0-0

Almeria-Sevilla 0-1

Racing-Mallorca 2-0

Malaga-Hercules 3-1

Deportivo-Atletico Madrid 0-1

Real Sociedad-Barcelona 2-1

Real Madrid-Zaragoza 2-3

Lịch vòng 35

Thứ Bảy, ngày 07/05 23h00 Bilbao-Levante (2-1) Valencia-Sociedad (2-1) Gijon-Deportivo (1-1) Getafe-Almeria (3-2) Hercules-Racing (0-0)

Chủ Nhật, ngày 08/05 01h00 Atletico-Malaga (3-0) 03h00 Sevilla-Real Madrid (1-3) 17h00 Mallorca-Villarreal (1-3)

Thứ Hai, ngày 09/05 00h00 Barca-Espanyol (5-1) 02h00 Zaragoza-Osasuna (0-0)

Cuộc đua pichichi

31 bàn: Lionel Messi (Barca)

30 bàn: Cris Ronaldo (Real Madrid)

18 bàn: David Villa (Barca)

18 bàn: Giuseppe Rossi (Villarreal)

17 bàn: Sergio Aguero (Atletico)



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN