Cú trượt ngã của M.U cuối tuần qua khiến người Đức nhen nhóm một tia hy vọng mơ hồ về cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ ở Old Trafford đêm nay. Họ cho rằng Schalke có thể tận dụng cơ hội này.
(TT&VH Online) - Phần Thể thao có các nội dung chính sau:
Ấn cho thày ngoại là xong. Bóng đá Việt Nam qua nhiều nhiệm kỳ Ban chấp hành VFF vẫn có thói quen tìm một ông thầy ngoại hiểu về bóng đá Việt Nam một tí rồi ấn ĐT vào tay ông này và chờ thành tích là xong. Bây giờ, khi ông Calisto bất ngờ rút lui thì những nhà làm bóng đá Việt Nam vẫn không thay đổi quan điểm đấy. Cả một ban bệ, một tổ chức với những hội đồng từ thẩm định đến tranh luận, phản biện rồi còn đưa ra các dữ kiện... rất kỹ và rất lâu, nhưng vẫn chưa thể quyết được thầy nào. Thế nên đã 2 lần đến hẹn nhưng rồi lại vẫn thông báo chờ và cả xin thêm thời gian dù các giải và các nhu cầu cho ĐT lẫn đội U23 đều không thể chờ. Bài viết của cây bút bình luận nổi tiếng Nguyễn Nguyên trên trang 3.
Serie A/Cuộc đua giành vé dự Champions League: “Bà đầm” nung đỏ cuộc đua. Chiến thắng 1-0 của Juventus trước Lazio trong trận đấu muộn nhất vòng 35 đã tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đua giành vị trí thứ tư. Hiện tại, có đến 4 đội bóng có cơ hội trở thành đại diện thứ 4 cho Serie A ở sân chơi Champions League mùa sau. Xem bài trang 6.
Lượt về trận bán kết 2 Champions League: M.U–Schalke: Dập tắt một giấc mơ.
Cú trượt ngã của M.U cuối tuần qua khiến người Đức nhen nhóm một tia hy vọng mơ hồ về cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ ở Old Trafford đêm nay. Họ cho rằng đó là dấu hiệu của hội chứng domino, và Schalke có thể tận dụng cơ hội này. Nhưng Sir Alex thì không nghĩ vậy...Xem trang 10-11.
Góc kĩ thuật: Chạy và chạy đi, Schalke! Sự uể oải và mệt mỏi của M.U trong trận thua Arsenal cách đây 3 ngày có thể là một tia hy vọng lóe lên cho Schalke, với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn ở Old Trafford. Đó là một trận đấu mà thể lực ở mọi vị trí của MU dường như đã đạt tới giới hạn. Đến một cầu thủ với nền tảng sức bền và quyết tâm phi thường như Rooney còn thi đấu uể oải, thì thật khó mong các cầu thủ khác của họ thể hiện đúng phong độ. Họ thua Arsenal chủ yếu vì sức lực đã cạn kiệt, sau khi căng mình ra trên nhiều đấu trường. Vậy thì nếu Schalke còn mong đến chiến thắng, thì họ phải vắt kiệt được sức lực của MU. Bài viết trên trang 10-11.
Hoewedes & Huntelaar trở lại: Ngược dòng nhờ “H2”? Một tin vui cho Schalke trước ngày lên đường sang Old Trafford đá trận lượt về vòng bán kết Champions League: Trung vệ Benedikt Hoewedes và tiền đạo Klaas-Jan Huntelaar đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Xem trang 12.
Gương mặt ngày thứ Tư: Vẫn chưa thể thay thế Ryan Giggs. Không Bryan Robson, M.U vẫn thành công. Không Eric Cantona, M.U vẫn lên đỉnh. Không Roy Keane, M.U vẫn vĩ đại. Ở Old Trafford, hiện chỉ có hai người không thể thay thế. Thứ nhất là Sir Alex Ferguson. Thứ hai là Ryan Giggs. Ơn Chúa, họ vẫn chưa muốn dừng lại. Bài viết của Đức Lộc ở trang 13.
Phần Văn hóa-Xã hội có các nội dung sau
Hành trình của “Phúc Tân kêu gọi trả thù”. Hành trình đi tìm nguyên mẫu của bức ảnh nổi tiếng, từng đoạt giải thưởng lớn tại Liên Xô năm 1967 này thật nhiều trắc trở. “Tên thật của tôi là Dương Thị Lượt, còn cả khu Phúc Tân thì chỉ biết tên gọi ở nhà của tôi là Bé. Trog khi đó, suốt mấy chục năm, bác Vũ Ba, tác giả bức ảnh, cứ theo tên ấy mà đi tìm tôi, thành ra thất lạc” – nguyên mẫu của bức ảnh Phúc Tân kêu gọi trả thù tâm sự (xem trang 17)
“Tái hợp” mộ phần vợ chồng nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Dòng họ tiến sĩ Nguyễn Kiều đã đồng ý cho khai quật và nghiên cứu ngôi mộ 260 tuổi này, sau đó sẽ cho di chuyển tới cạnh mộ của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm; đồng thời xây tường bao, mái che, lập khu tưởng niệm cặp vợ chồng văn nhân nổi tiếng này (xem trang 18)
Tối hậu thư của Obama và chiến dịch “săn đầu người” lớn nhất. Bài viết sẽ “giải mật” nhiều tình tiết quant rọng trong quá trình theo dõi của CIA dẫn tới cuộc đột kích giết chết Bin Laden vừa qua (Xem trang 16)
Mời các bạn tìm đọc.