Để thua ở Sociedad, thầy trò Pep Guardiola đã để tuột cơ hội san bằng và vượt qua kỷ lục về số trận bất bại liên tiếp ở Liga do chính Real Sociedad lập được ở mùa giải 79-80.
(TT&VH) - Để thua ở Sociedad, thầy trò Pep Guardiola đã để tuột cơ hội san bằng và vượt qua kỷ lục về số trận bất bại liên tiếp ở Liga do chính Real Sociedad lập được ở mùa giải 79-80. Ở mùa giải đó, đội bóng xứ Basque đã có chuỗi 32 trận liên tiếp không thua, với 18 trận thắng và 14 trận hòa. Trong khi đó, Barca trước trận đấu ở San Sebastian cũng đã có 31 trận bất bại liên tiếp: sau trận thua Hercules 0-2 ngay tại Camp Nou, họ đã thắng 27, hòa 4 trong 31 trận tiếp theo. Nói rằng Real Sociedad đã bảo vệ thành công kỷ lục của họ có lẽ cũng chẳng sai.
Nhưng đó là "mất mát" duy nhất của người Barca. Dù Guardiola có cố tỏ ra khiêm tốn khi nói rằng "chúng tôi vẫn chưa có gì", chuyện Barca vô địch Liga chỉ còn là vấn đề thời gian. Chính xác thì họ có cơ hội đăng quang ngay cuối tuần này. Do đã hơn Real Madrid tới 8 điểm, trong khi giải chỉ còn 4 vòng, và có kết quả đối đầu vượt trội, Barca cứ giành được nhiều điểm hơn đội bóng áo Trắng ở vòng tới là chắc chắc vô địch. Cụ thể là nếu Real Madrid thua ở Sevilla, Barca chỉ cần hòa Espanyol. Còn nếu Real Madrid hòa ở Sevilla, thì họ cần có một chiến thắng.
Do trận đấu giữa Sevilla với Real Madrid diễn ra sớm hơn trận Barca-Espanyol gần 1 ngày, nên nhiều khả năng các cule sẽ được tổ chức lễ mừng chiến thắng ngay tại Camp Nou. Điều đáng tiếc là họ không thể "bắt" các cầu thủ Espanyol, những người anh em cùng thành phố "đáng ghét", phải dàn thành hai hàng đứng vỗ tay chào đón họ với tư cách những nhà vô địch của mùa giải.
Milito và Montoya nghỉ hết mùa Không chỉ thua trận, Barca còn bị mất quân. Sau trận đấu với Sociedad, hàng thủ vốn đã neo người của đội bóng xứ Catalunya tiếp tục phải gánh chịu thêm những tổn thất mới với chấn thương của Milito và Montoya. Cả Milito và Montoya đều phải nghỉ từ 4 đến 6 tuần, cũng có nghĩa là mùa giải năm nay coi như đã kết thúc với họ. Milito, người có một bàn thắng hợp lệ không được công nhận, bị rách cơ, còn hậu vệ trẻ Montoya thì bị gãy xương. Hiện trong "bệnh viện Camp Nou" đã có Krkic, Abidal và Adriano. |