Thật không thoải mái khi đêm thi thứ hai của Bước nhảy hoàn vũ chính là đêm của sự mô phỏng văn hóa không tới.
(TT&VH) - Thật không thoải mái khi đêm thi thứ hai của Bước nhảy hoàn vũ chính là đêm của sự mô phỏng văn hóa không tới.
Tiếp bước những “câu chuyện discovery” của Đoan Trang từ mùa thi đầu tiên, các thí sinh của mùa thứ hai đã liên tục kể những câu chuyện văn hóa, với nhiều sắc thái khác nhau. Nếu như ở đêm thi trước những câu chuyện còn mang tính “toàn cầu” như hoàng tử và công chúa, thì trong đêm qua, nó đã tiến thêm vài bước để cá thể hóa, dân tộc hóa hơn.
Thu Phương hóa thân thành một nữ thần tình yêu “kiểu Nhật”. Nguyên Vũ chắc chắn sẽ cướp được rất nhiều tiền nếu chỉ trông vào tạo hình giống nhau từ mắt tới mắt, râu tới râu so với anh chàng tướng cướp Johnny Deep trong Cướp biển vùng Ca-ri-bê. Kim Hiền hẳn làm Catherine Zeta- Zone cảm động vì tạo hình giống mình trong Chicago nổi tiếng... Có điều, Đoan Trang tỏa sáng mùa giải trước với những bước nhảy điêu luyện, mê đắm chứ không phải chỉ với những câu chuyện đan xen tầng tầng lớp lớp. Còn các thí sinh tối qua có lẽ đã chỉ mô phỏng mờ mờ nét văn hóa họ muốn gửi gắm.
Chính vì thế, khi Nguyên Vũ chỉ có thể nhại hình mà không bắt được thần của sự bí ẩn, lãng tử có phần hiểm ác của một anh chàng cướp biển. Do đó, câu chuyện tình yêu mà chàng đặt ra với cô bạn diễn chẳng khiến nhiều người quan tâm. Thế nên lộ ngay việc chàng đã không lợi dụng được nhịp điệu cũng như tinh thần của nền nhạc. Điều này, nhạc sĩ Trần Tiến cũng “tèn ten ten” luôn để khán giả được biết.
Nguyên Vũ hóa thân thành anh chàng tướng cướp Johnny Deep trong Cướp biển vùng Ca-ri-bê - Ảnh: Vũ Ngọc |
Nhưng điều này chưa đáng ngại bằng nữ thần tình yêu “kiểu Nhật” Vũ Thu Phương. Tạo hình của nàng khiến người yêu tinh thần Nhật Bản thấy không hài lòng, với khuôn miệng vẽ nguyên theo đôi môi thật của nàng. Giá như, nó nhỏ xíu như một cái chấm thì có lẽ người xem sẽ thấy dễ chịu hơn. Một bóng hồng khác, Thủy Tiên ắt hẳn giờ này đang rất lo. Chiếu theo bảng điểm, trong đêm qua, cô chỉ hơn được mỗi Hứa Vĩ Văn- mà anh chàng này lại vừa bị loại. Lời nhắn cho Thủy Tiên- cô nhảy gợi nhiều đến cô thiếu nữ Hawaii quá, vậy sao lại đi chọn Salsa...
Nhạc sĩ Trần Tiến với ngụ ngôn con cóc đã không muốn nói quá nhiều đến tiểu tiết chuyên môn. Nhưng cũng vì thế ông và khán giả thật gần nhau- họ ngắm mỗi phần thi qua tinh thần của bước nhảy. Nếu thí sinh chọn một nét văn hóa nhất định, họ phải thể hiện được cái thần của nó. Vì thế, chàng trai Anh Khoa với phần nào đó của đất nước hoa hồng Bulgaria trong mình đã khiến khán giả thích mê, còn giám khảo không ngần ngại trao đến 2 điểm 10. Điều này, hoàn toàn không phải do thiên vị khi anh bị ốm. Những giọt nước mắt của bạn nhảy đã nói lên điều đó- sự cảm động khi văn hóa của chính dân tộc mình được tôn vinh.
Cũng chính tinh thần văn hóa sai lệch đã khiến ứng viên tiềm năng cho chức vô địch Thu Minh bị “xích” ở vị trí thứ hai. Cô đã không thể là một cô tiểu thư vì cách so vai, nhưng cũng hoàn toàn chưa được “dân đường phố” chấp nhận vì chưa biết cách nói bằng độ nhún của đầu gối. Điều đó không hẳn là kỹ thuật, mà chính là khác biệt tinh thần, khác biệt văn hóa.
Ngữ Yên