thethaovanhoa.vn

Loạt trận 22h vòng 34 Liga: "Vứt kỷ luật sang một bên"

01/05/2011 10:56 GMT+7

Đó là thông điệp mà tiền đạo kỳ cựu David Trezeguet vừa gửi tới HLV của Hercules, ông Miroslav Djukic.

(TT&VH) - Đó là thông điệp mà tiền đạo kỳ cựu David Trezeguet vừa gửi tới HLV của Hercules, ông Miroslav Djukic. Theo Trezeguet, chân sút hàng đầu của Hercules ở Liga mùa này với 11 lần lập công, trong giai đoạn quyết định sự tồn vong của đội bóng này, HLV Djukic nên để những người tốt nhất ra sân, và gạt những vấn đề về kỷ luật sang một bên để giải quyết sau. Dù Trezeguet không nói rõ anh muốn đề cập đến trường hợp cụ thể nào, nhưng tất cả đều biết tiền đạo người Pháp muốn ám chỉ chuyện của Drenthe.

Trezeguet muốn Drenthe được trọng dụng - Ảnh Getty

Từ khi tới Real Madrid theo một hợp đồng cho mượn, Drenthe luôn được thừa nhận là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Hercules. Nhưng trong khi chưa cống hiến được bao nhiêu trên sân, tiền vệ người Hà Lan đã khiến đội bóng đau đầu hết cỡ vì những rắc rối mà anh gây ra. Đầu mùa là scandal lái xe với tốc độ kinh hoàng trong nội đô. Giữa mùa là hành động bỏ tập trung để phản đối việc đội bóng không trả lương đúng hàng. Còn mới đây lại là một vụ bỏ tập khác. Lần này thì chả cần lý do gì.

Dù rất bực tức với Drenthe, nhưng HLV Djukic có lẽ không cần chờ tới khi nhận được lời khuyên của Trezeguet mới nghĩ tới chuyện "nhắm mắt làm ngơ" và để cầu thủ người Hà Lan ra sân bình thường. Drenthe quá quan trọng với Hercules, trong khi trận đấu trên sân của Malaga đêm nay chẳng khác nào một trận "Chung kết" với đội bóng của ông. Nếu thắng được ở La Rosaleda, Hercules sẽ có cùng 36 điểm như đội bóng xứ Andalucia và sẽ leo lên xếp trên do ăn đứt đối phương với đối đầu (lượt đi thắng 4-1).

Chỉ khi có Drenthe bên trái, tài năng trẻ Kiko bên phải và Trezeguet trên tuyến đầu, hàng công Hercules mới có hi vọng trở thành đối trọng xứng tầm với hàng công đang có phong độ cao của Malaga. Hai trận gần đây, với phong độ chói sáng của bộ đôi Seba Fernandez và Julio Baptista, Malaga đã kiếm được 6 điểm rất quan trọng trước Mallorca và Racing, cũng là hai đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng. Đội quân của Pellegrini tất nhiên muốn hạ nốt Hercules để "nhất cử lưỡng tiện": Dìm đối phương xuống bùn, và đẩy mình lên cao hơn.

Trong khi người Hercules kêu gọi "vứt kỷ luật sang một bên" thì người Racing lại đang muốn các cầu thủ của họ "vứt tiền bạc sang một bên". Từ khi vụ ông chủ Ali Syed trốn lương cầu thủ nổ ra, phong độ trên sân của đội bóng thành Santander đã đi xuống thấy rõ. Hai trận gần đây họ thua cả 2, trong khi ở 3 trận trước đó, Racing đã có sự khởi đầu như mơ cùng vị HLV mới mà cũ Marcelino với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Lúc này, với 37 điểm, án tử vẫn treo lơ lưởng trên đầu El Sardinero. Không thắng được Mallorca, chuyện sẽ đi từ xấu sang tồi tệ. Đó là lý do HLV Marcelino phải ra lời kêu gọi tất cả mọi người hãy gạt những vướng mắc về tiền bạc sang một bên để tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực cho cuộc chiến trụ hạng.

Nhưng đây có vẻ là một công việc không hề dễ dàng. Nhất là khi những thông tin ông chủ Ali Syed đang tìm cách bán tống bán tháo cổ phần ở đội bóng cho một đối tác Bahrain đang ngày càng loang rộng...

Dự đoán cùng Manolo Sanchis

Malaga-Hercules (1-4): 2-1

Racing-Mallorca (1-0): 2-0

Almeria-Sevilla (3-1): 1-2

Levante-Gijon (1-1): 2-1

* Trong ngoặc là tỉ số lượt đi.

D.Q.S

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN