Những đội bóng đang chạy trốn suất xuống hạng đều được thi đấu trên sân nhà tối qua. Nhưng chỉ có mình Blackburn nhích thêm một bước dài tới "ngưỡng an toàn" sau chiến thắng trước Bolton.
(TT&VH) - Những đội bóng đang chạy trốn suất xuống hạng đều được thi đấu trên sân nhà tối qua. Nhưng chỉ có mình Blackburn nhích thêm một bước dài tới "ngưỡng an toàn" sau chiến thắng trước Bolton. Với các kết quả hòa nhạt nhòa, Wigan và Blackpool đành giậm chân tại chỗ và chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn viễn cảnh giải hạng Nhất tới gần hơn.
Blackburn tiến một bậc trên bảng xếp hạng, đứng thứ 15, sau chiến thắng tối thiểu trước Bolton. 3 điểm trước Bolton đã chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng liên tiếp của đội chủ sân Ewood Park. Quan trọng hơn, nó giúp họ tiến một bước dài trong cuộc chiến trụ hạng. Hiện tại, Blackburn chỉ còn kém "ngưỡng an toàn" 41 điểm đúng khoảng cách của 1 chiến thắng nữa. Trong 3 vòng đấu còn lại, ngoài lần tiếp đón đội đầu bảng M.U coi như không có cơ hội, thầy trò Steve Kean sẽ có 2 trận đấu có tính chất chung kết với West Ham và Wolves, hai đội bóng đội sổ tại Premier League.
![]() Blackburn sắp trụ hạng thành công - Ảnh Getty |
Cũng được chơi trên sân nhà nhưng Blackpool và Wigan đành bị chia điểm trước những đối thủ khó chơi là Stoke và Everton. Với 1 điểm ít ỏi thu về sau vòng 35, thứ hạng và tình cảnh bi đát của 2 CLB này không thể thay đổi. Blackpool, dù chưa rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ khi đang đứng ở vị trí 17, nhưng lại là đội có "tương lai" ảm đạm nhất. 3 vòng đấu còn lại, tân binh của giải Ngoại hạng còn 2 chuyến làm khách tới sân của các đội bóng thuộc tốp đầu, Tottenham (vòng 36) và M.U (vòng 38). Nhiều khả năng Blackpool sẽ phải trở về giải hạng Nhất chỉ sau một năm phiêu lưu tại Premier League.
Wigan đánh mất chiến thắng khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút nữa là kết thúc. Đội chủ sân DW đã sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của N´Zogbia. Ít phút sau, chính N´Zogbia là người phạm lỗi khiến Everton được hưởng một quả 11 mét. Thủ thành Al Habsi của Wigan đã chơi xuất sắc khi đẩy được cú sút phạt của Arteta sau đó. Tuy nhiên, người đồng đội Hugo Rodallega đã phá tan tất cả với pha để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ở lần thứ 2 trổ tài, Al Habsi đành bất lực trước cú sút trái phá của Baines. Bị cướp đi 2 điểm một cách đau đớn, Wigan đứng im ở vị trí 18 trên BXH.
Những trận đấu còn lại, Fulham đè bẹp Sunderland với tỷ số ấn tượng 3-0 ngay tại Ánh sáng. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Mark Hughes hoàn tất chiến dịch trụ hạng của mình. Ở cặp đấu cuối cùng, West Brom tiếp tục có được phong độ ấn tượng. Bất chấp bị thủng lưới từ khá sớm, ngay phút thứ 4, các học trò của Roy Hodgson vẫn thi đấu quật khởi để giành chiến thắng ngược 2-1 trước Aston Villa trong thế bị mất người. Tiền đạo đang có phong độ cao Odemwingie tiếp tục nổ súng và đã có bàn thắng thứ 14 tại Premier League.
H.D