Trong số báo ra ngày hôm qua, TT&VH có đề cập đến việc bóng đá TP.HCM đang có thành tích không như mong đợi ở mùa giải này có phần nguyên nhân từ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Hội CĐV của đội bóng.
(TT&VH) - Trong số báo ra ngày hôm qua, TT&VH có đề cập đến việc bóng đá TP.HCM đang có thành tích không như mong đợi ở mùa giải này có phần nguyên nhân từ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Hội CĐV của đội bóng. Sau khi báo phát hành, đã có những CĐV trung thành thuộc Hội CĐV TP.HCM gọi điện đến để tỏ ý tán thành và cùng chia sẻ thêm với TT&VH.
Anh Hùng (45 tuổi), đại diện cho những CĐV lâu năm của Cảng SG, nói trong ấm ức: “ Thấy bóng đá TP.HCM ngày một đi xuống, những người yêu bóng đá thành phố lâu năm như chúng tôi ý thức phải có trách nhiệm với truyền thống của đội bóng. Dưới sự đứng đầu của anh Hải “cao” (cựu chủ tịch Hội CĐV CSG), anh Minh, đã có rất nhiều người như chúng tôi đến sân để động viên tinh thần anh em. Nhưng khi kéo đến sân, chúng tôi bị một nhóm CĐV tự xưng là trung thành lâu năm của Hội CĐV TP.HCM gây hấn. Đầu tiên là thái độ hằn học, không cho chúng tôi ngồi ở khu vực khán đài B để cổ vũ cho đội bóng mà còn chửi bới, đe dọa chúng tôi phải chuyển sang khán đài C.
CLB TP.HCM đã và đang sống lay lắt qua từng hồi từ vài năm qua, và mùa này
cũng không thoát ngoại lệ đó. Ảnh: Quang Nhựt
Đến khi chúng tôi đề nghị nhóm này cấp cho chiếc áo truyền thống được CLB phát miễn phí cho CĐV thì lại bị họ gây sự, nói phải dùng tiền mà mua lại chứ nhất định không chịu phát không. Mà số áo đó chẳng phải của họ, nhưng khi đến tay thì họ có thể cho ai tùy thích, nhưng với chúng tôi thì không. Chưa hết, trong các chuyến đi cổ vũ cho đội bóng ở địa phương khác, chúng tôi biết rằng mọi kinh phí đều được CLB hỗ trợ, nhưng cũng không thoát khỏi việc bị nhóm người đó “làm kinh tế”. Khi lên xe, họ thu mỗi người chúng tôi 50.000đ đến 100.000đ tùy hứng, không đóng thì không được đi.
Tất cả những điều đó làm chúng tôi không khỏi buồn chán, và đã có rất nhiều người dù rất yêu mến đội bóng cũng không muốn và không dám đến sân nữa. Vì có đến, cũng khó mà cổ vũ cho đội nhà khi họ luôn làm khó chúng tôi. Là một CĐV chân chính, tôi mong CLB chấn chỉnh lại tình trạng này, để chúng tôi lại được đến sân, trả lại niềm tự hào, tin yêu của chúng tôi cho bóng đá TP.HCM”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những vấn đề nêu trên là hoàn toàn có thật. Ở trận đấu SG.XT gặp TP.HCM ở vòng 9 diễn ra vào ngày 2/4 vừa qua, phải rất lâu rồi không khí bóng đá thật sự mới được Hội CĐV TP.HCM thể hiện sống động trên khán đài. Nhưng không hiểu sao, sức nóng ấy đó lại đến từ khán đài C chứ không phải khán đài B như thường lệ. Và cũng từ đó đến nay, chưa một lần nó được tái hiện trên khán đài mỗi khi TP.HCM đá ở Thống Nhất.
Về vấn đề này, GĐĐH CLB TP.HCM Nguyễn Chí Kiên cho biết: “Hết lượt đi chúng tôi sẽ tổ chức lại Hội CĐV TP.HCM theo đúng Thông tư 07 về việc quản lý hoạt động của Hội CĐV chuyên nghiệp do Bộ VH-TT&DL ban hành. Hội CĐV phải thuộc sự quản lý trực tiếp của Cty CP bóng đá. Mọi thứ phải hoạt động theo quy chế.
Lâu nay, Hội CĐV cũ hoạt động tự phát và không biết hình thành khi nào, ra sao nên chúng tôi cũng không can thiệp. Tôi rất cảm động với tình cảm của bà con khi lặn lội đường xa để cổ vũ cho đội bóng, đã có kinh phí hỗ trợ nhưng đôi lúc tôi còn bỏ tiền túi ra để động viên bà con. Tôi không coi trọng thiệt hơn về chuyện này.
Không dám vơ đũa cả nắm nhưng tôi thấy qua những sự việc vừa rồi, các CĐV cũng hoạt động chưa hiệu quả lắm, thậm chí có những chuyện làm mất hình ảnh của một đội bóng có truyền thống, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần thi đấu của cầu thủ trên sân và đến nhà tài trợ.
Tôi đã bị gọi tên và bị chửi thẳng trên sân Thống Nhất, CĐV lấy lý do vì cách làm bóng đá nhưng dường như họ ấm ức vì lý do khác (trước trận đấu với XMF.Tây Ninh ở Thống Nhất chiều 23/4, ông Kiên đã bị miệt thị bằng những lời lẽ rất khó nghe xuất phát từ khán đài B và phải nhờ đến lực lượng công an can thiệp, trật tự mới được vãn hồi – PV)
Chưa biết tương lai ra sao nhưng với tồn tại như thế, khó trách bóng đá TP.HCM đang rất trì trệ. Bóng đá không thể không cần khán giả. Giải quyết thấu đáo vấn đề này là câu chuyện đang rất bức bách. Có thế, mới hy vọng những tín hiệu khả quan hơn đến bóng đá nơi đây.