thethaovanhoa.vn

TP.HCM: Lối thoát nào ở tương lai?

29/04/2011 12:02 GMT+7

Lần gần nhất đội bóng của HLV Simunic có niềm vui chiến thắng đã trôi qua cách đây gần 2 tháng, khi họ lấy trọn 3 điểm trên sân của M.Nam Định, đối thủ đang xếp áp chót bảng xếp hạng.

(TT&VH) - Lần gần nhất đội bóng của HLV Simunic có niềm vui chiến thắng đã trôi qua cách đây gần 2 tháng, khi họ lấy trọn 3 điểm trên sân của M.Nam Định, đối thủ đang xếp áp chót bảng xếp hạng. Từ đó đến nay, sau 7 trận đã đấu, TP.HCM chỉ có thêm 4 điểm và có dấu hiệu hụt hơi trên bảng tổng sắp. Thành tích kém cỏi đó như cái vòng luẩn quẩn dự báo đây lại là một mùa giải gian nan nữa của đại diện Sài thành.

1. Cách đây chưa lâu, CSG từng là cả một niềm tự hào của bóng đá Sài Gòn, nhưng nay “hậu thân” của họ là TP.HCM lại đã và đang sống lay lắt qua từng hồi từ vài năm qua, và mùa này cũng không thoát ngoại lệ đó. Trong bối cảnh TCty Thép Việt đang siết chặt chi tiêu, mà thực tại của bóng đá VN thì “không tiền đố mày làm nên”, thì tương lai của TP.HCM cũng khó mà có dấu hiệu sáng sủa hơn.

Không tới nỗi túng thiếu chạy ăn từng bữa nhưng để làm được một điều gì đó có tính chất đột phá, chẳng hạn như đầu tư một chân sút cho ra hồn cũng khó như lên trời. Nhắc tới chuyện bây giờ, GĐĐH Nguyễn Chí Kiên phải lắc đầu: “Hàng ngày, phải trăn trở vấn đề tài chính, nghĩ đến chuyện tiền nong, làm thế nào để đội bóng trụ hạng thành công cũng chiếm hết thời gian kinh doanh của tôi. Hiện đội bóng đang vận động thêm nguồn tài trợ để có thể đảm bảo đủ tài chính cho mùa giải này”. Trong lúc đội bóng khó khăn là thế, lẽ ra CĐV phải là những người thấu hiểu nhất thì nội bộ CĐV lại chia thành 2 nhóm, theo kiểu “ma cũ bắt nạt ma mới”, nên những người hâm mộ chân chính muốn đến sân úy lạo tinh thần cho đội bóng giờ cũng khó. Chỉ vì ông Kiên cắt giảm kinh phí không thuê dàn kèn đi cổ vũ nữa để tiết kiệm trong hoàn cảnh khó khăn, nên ảnh hưởng đến kinh tế của một nhóm CĐV mà họ quay ra chửi bới, chỉ trích đội bóng. Cách hành xử thiếu văn hoá đó cũng khiến không ít cầu thủ chán nản, tinh thần đâu để mà khơi dậy truyền thống tự hào ngày nào. “Tìm CĐV chân chính của CSG còn sót lại hiếm lắm. Những chuyến đi cổ vũ cho đội bóng ở các địa phương gần TP.HCM, CLB thường phải chi 20 triệu đồng để lo cho CĐV, đó là cơ hội đi chơi chứ cổ vũ cho đội bóng thì xìu lắm”, một thành viên của đội bóng bộc bạch.

CLB TP.HCM đã và đang sống lay lắt qua từng hồi từ vài năm qua, và mùa này cũng không thoát ngoại lệ đó. Ảnh: Quang Nhựt

2. Đã có những biểu hiện lục đục nơi hậu trường của đội bóng. Các cầu thủ tỏ ra bất mãn với HLV Simunic trong cách bố trí chiến thuật lẫn sắp xếp con người trên sân. Những cầu thủ không thể phát huy tốt khả năng khi phải đá trái sở trường, mà trường hợp của Cokolic, bản thân là một tiền đạo, nhưng phải đá trung vệ ở mùa giải này là một minh chứng điển hình. TP.HCM không phải không có lực, nhưng vấn đề bây giờ chỉ nằm trên đầu của các cầu thủ. Rõ ràng mạnh hơn H.Huế, BHTS.QN hay XMF.Tây Ninh nhưng dù có lợi thế sân nhà hay đã dẫn trước, TP.HCM đều bị đối phương cướp đi cơ hội giành 3 điểm quý giá sau khi kết thúc 90 phút. Với 12 điểm, đồng hạng 3 từ dưới lên với BHTS.QN, thêm chuyến làm khách của đội bóng rất mạnh trên sân nhà An Giang, sẽ không ngạc nhiên nếu TP.HCM phải đứng ở vị trí cầm đèn đỏ khi kết thúc lượt đi mùa này.

3. Vẫn chưa có tín hiệu tích cực nào phát ra từ đại bản doanh nơi đội bóng đóng quân. Cầu thủ chủ chốt Ngọc Tùng vẫn phải tập chay với đội để chờ quyết định từ ban Giải quyết Khiếu nại. Sắp tới, CLB sẽ thử việc 2 ngoại binh (một cầu thủ Nigeria và một cầu thủ Cameroon) ở vị trí trung vệ và tiền đạo, năng lực thì “hên xui”, nếu thành công mới thay thế 2 ngoại binh hiện tại. 

Đội hạng Nhất lo chưa xong thì ở hạng Nhì, TMN.TPHCM cũng đang gặp khó, với chỉ 2 điểm sau 5 trận đã đấu và tràn trề nguy cơ rớt xuống hạng Ba. Quả là “họa vô đơn chí”. Thế nên, dù chưa biết tương lai ra sao nhưng từ bây giờ đã thấy một cái vòng kim cô luẩn quẩn trên đầu đội bóng này. Không cần tưởng tượng, cái viễn cảnh trụ hạng thót tim ở vòng đấu cuối cùng như năm ngoái lại đang hiện về để ám ảnh đại biểu ưu tú một thời của bóng đá VN. Thấy mà cám cảnh …

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN