Nếu tỏa sáng và để lại dấu ấn đậm nét ở Siêu kinh điển đêm nay, Lass may ra còn có cơ hội ở lại Bernabeu. Nếu không, tốt nhất tiền vệ người Pháp liên hệ luôn và ngay bến đỗ mới.
(TT&VH) - Nếu tỏa sáng và để lại dấu ấn đậm nét ở Siêu kinh điển đêm nay, Lass may ra còn có cơ hội ở lại Bernabeu. Nếu không, tốt nhất tiền vệ người Pháp liên hệ luôn và ngay bến đỗ mới.
![]() Tiền vệ Lass Diarra-Ảnh Getty |
Với chấn thương của Sami Khedira, cánh cửa tưởng chừng đã đóng sập giờ hé mở đối với Lass Diarra. Mourinho vẫn còn nhiều giải pháp để hàn gắn bộ ba lá chắn ở tuyến giữa. Esteban Granero, từng được tung vào sân thay chính Khedira ở cuối hiệp phụ thứ nhất trận chung kết Cúp Nhà Vua, là một giải pháp, nhưng kinh nghiệm là vấn đề lớn nhất đối với tiền vệ 23 tuổi người Tây Ban Nha. Anh chỉ mới 8 lần xuất hiện ở Champions League. Nửa trong số đó là vào sân từ băng ghế dự bị. Nếu Mourinho là HLV ngẫu hứng và thích phiêu lưu, Kaka có thể được cân nhắc. Nhưng Mou lại là chiến lược gia thực dụng bậc nhất thế giới. Sử dụng Kaka là hy sinh một người thu hồi bóng. Trận kinh điển lượt đi ở Liga mùa này, Real đã thua tan tác 0-5 khi Mou bố trí đội hình chỉ có hai tiền vệ thu hồi bóng. Có thể gạch tên Kaka trong đội hình xuất phát đêm nay dù anh chơi rất hay trong trận thắng Valencia 6-3 vừa qua.
Lass là giải pháp hợp lý nhất để thay thế Khedria, cùng Xabi Alonso và Pep hợp thành bộ ba phòng ngự từ xa. Về khả năng tranh chấp tay đôi, Lass không hề kém Khedira. Về trình độ "chặt chém", vốn được Mourinho khuyến khích ở Kinh điển, Lass còn nhỉnh hơn Khedira. Về khả năng giữ bóng và rê dắt, Lass đỉnh hơn nhiều so với Khedira. Mùa trước, Lass còn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Real. Nhưng tại sao, anh lại thất sủng dưới thời Mourinho? Lý do chính: Lass không phải là mẫu cầu thủ của kỷ luật và chiến thuật. Đôi lúc, anh cầm bóng quá nhiều, làm chậm nhịp độ các đường lên bóng trong khi Khedira hiếm khi cầm bóng quá hai nhịp. Có lúc, Lass lạm dụng kỹ thuật cá nhân, rê dắt nhiều hơn mức cần thiết trong khi đá ở vị trí của anh, để mất bóng chẳng khác nào tự sát. Lass có thể đá xấu nhưng nhiều lúc... xấu quá. Những pha vào bóng của anh trông rất ác ý, rất dễ nhận thẻ đỏ. Mou khuyến khích phạm lỗi khi gặp Barca, nhưng cách phạm lỗi phải khéo, tinh quái để không bị nhận thẻ. Lass lại hay phải nhận thẻ. 4 trận đá chính gần đây, anh nhận đến 3 thẻ vàng.
Tóm lại, sự khác biệt lớn nhất giữa Lass và Khedira chính là ý thức chiến thuật. Đây không phải là điều khó khiểu khi các cầu thủ Đức có ý thức chấp hành kỷ luật, chiến thuật rất cao. Bản thân HLV Mourinho lại rất coi trọng yếu tố này. Các đội bóng của ông luôn chơi với ý thức kỷ luật và tinh thần chiến đấu cao nhất. Đó là chưa kể Khedira có lợi thế là chơi rất ăn ý với đồng đội ở tuyển Đức Oezil.
Trong thời gian qua, đã có những tin đồn về sự ra đi của Lass, về khả năng trở lại Premier League. Lass cảm thấy thất vọng vì suốt ngày chỉ đóng vai trò dự bị cho Xabi và Khedira. Nhưng tất cả đều xuất phát từ bản thân anh. Để giành lại vị trí, anh không còn cách nào khác là nắm bắt các cơ hội. Đêm nay là cơ hội cuối cùng.