Champions League đã trở lại với những cặp đấu đáng chú ý tại vòng bán kết. Quỷ đỏ thành Manchester sẽ có chuyến làm khách trên Gelsenkirchen sân Schalke.
Chuyến đi đầy cạm bẫy ấy sẽ là thách thức không nhỏ đối với thầy trò Sir Alex. Rooney sẽ trở lại nước Đức với quyết tâm vượt qua nỗi ám ảnh một năm về trước. Schalke đang đầy tự tin sau màn trình diễn thuyết phục trước đương kim vô địch Inter, nhưng thành tích ấn tượng trên sân khách của M.U là rất đáng lưu tâm. Ngoài ra, đó còn là cuộc so tài châu Á giữa hai tài năng Hàn Quốc và Nhật Bản. Đón đọc từ trang 8-12 trên số báo ngày hôm nay.
Tìm 2 tháng trên xe buýt, mới thấy… 1 người đọc sách. Đó không phải là một là một cách nói thậm xưng, mà là một kết quả khảo sát thực sự của anh Nguyễn Quang Thạch, người từng xuyên Việt vì văn hóa đọc. “Tôi đã mất 2 tháng đi xe buýt để khảo sát và chỉ nhìn thấy duy nhất… 1 người đọc sách. Và tôi nhớ mãi hình ảnh đẹp đẽ ấy: Cô gái mặc áo sơ mi trắng cầm trên tay cuốn Cánh đồng bất tận bìa màu xanh lá cây” - anh tâm sự (Xem trang 18).
Tài Linh: Thời “Mưa bụi” chỉ là cuộc dạo chơi ngẫu hứng. “Kiều nữ” của thời “Mưa bụi”, từng làm mưa làm gió trên thị trường nhạc Việt gần 20 năm trước đã tâm sự như vậy khi trở lại với cải lương (Xem trang 19).
Xây “quan tài” mới cho Chernobyl. Đó là kế hoạch được Chính phủ Ukraina đưa ra đúng dịp tưởng niệm 25 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl (hôm nay, 26/4). Cỗ “quan tài” mới đó nhằm giúp ngăn phóng xạ thoát ra ngoài trong vòng 1 thế kỷ (xem trang 16).