Được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng hạt giống số 5 Samantha Stosur đã bất ngờ gục ngã 4-6, 6-3, 5-7 trước đối thủ nước chủ nhà Julia Goerges sauy 2 giờ 16 phút tranh tài.
(TT&VH)- Giải đấu diễn ra tại Stuttgart này vừa chứng kiến một cú sốc thực sự ở vòng bán kết. Được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng hạt giống số 5 Samantha Stosur đã bất ngờ gục ngã 4-6, 6-3, 5-7 trước đối thủ nước chủ nhà Julia Goerges sauy 2 giờ 16 phút tranh tài.
Đây là lần đầu tiên Goerges lọt vào một trận chung kết hạng WTA Premier Event. Người Đức có lý do để vui mừng bởi kể từ sau trường hợp của Anke Huber năm 1996, họ mới lại có một đại diện ở chung kết giải đấu này. Chướng ngại vật cuối cùng của Goerges là người thắng trong cặp bán kết thứ hai giữa Wozniacki (1) và Radwanska.
Với thành tích này, Goerges cũng sẽ lọt vào tốp 30 thế giới khi BXH được công bố vào đầu tuần tới. Và như vậy, lần đầu tiên kể từ tháng 8/1999, Đức có 2 tay vợt trong tốp 30 WTA. Người còn lại là Andrea Petkovic.
P.V