Bằng việc hành nghề y một cách kém cỏi và cẩu thả, viên bác sĩ Jayant Patel đã gieo rắc hàng loạt cái chết và tình trạng thương tật cho hàng trăm bệnh nhân ở Australia và Mỹ.
(TT&VH) - Bằng việc hành nghề y một cách kém cỏi và cẩu thả, viên bác sĩ Jayant Patel đã gieo rắc hàng loạt cái chết và tình trạng thương tật cho hàng trăm bệnh nhân ở Australia và Mỹ. “Thành tích” hại người đó khiến Patel bị báo chí Australia đặt cho biệt danh “bác sĩ tử thần” và tuần qua, lá đơn kháng án của ông ta đã bị tòa án phúc thẩm nước này bác bỏ.
![]() “Bác sĩ tử thần” Jayant Patel - Ảnh: AP |
Năm 2004, Patel đã không thể ngăn chặn tình trạng chảy máu trong sau khi phẫu thuật thực quản của bệnh nhân Gerardus Kemps, 77 tuổi. Các nhân chứng nói rằng bất chấp sự phản đối của các bác sĩ, Kemps đã bị đưa ra khỏi phòng phẫu thuật vào phòng chăm sóc đặc biệt để Patel có chỗ tiến hành ca mổ khác. Kemps sau đó đã tử vong vì mất máu.
Tương tự, bệnh nhân thứ 3, James Phillips, 46 tuổi, đã chết vì “được” Patel phẫu thuật vùng họng. Cơ quan công tố nói rằng ca phẫu thuật đã được chứng minh là rất nguy hiểm và lẽ ra không nên được giao vào tay Patel. Phillips đã không bao giờ tỉnh lại sau phẫu thuật và qua đời 2 ngày sau đó.
Ngoài 3 nạn nhân trên, còn có một người khác là Ian Vowels bị Patel gây hại nghiêm trọng lên cơ thể. “Bác sĩ tử thần” tìm thấy một bao nang lành tính trong ổ bụng Vowles và đã quyết định cắt bỏ vùng đại tràng của bệnh nhân. Tuy nhiên khu vực này lại hoàn toàn không bị ung thư.Hết án “treo dao”, năm 1989, Patel chuyển tới Oregon làm việc cho Bệnh viện Kaiser Permanente ở vùng Portland. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu, những báo động liên quan tới Patel lại xuất hiện. Nhân viên trong bệnh viện cho hay Patel thường xuyên tới viện, kể cả thời gian ông ta đang được nghỉ phép. Và Patel không đến chơi cho vui, ông ta còn nhiệt tình thực hiện phẫu thuật cho cả các bệnh nhân không thuộc thẩm quyền quản lý. Thậm chí một số trường hợp không cần đến phẫu thuật, Patel vẫn yêu cầu đưa bệnh nhân lên bàn mổ, gây thương tật và cả cái chết cho họ.
Sau khi thẩm tra lại các hoạt động của Patel, Bệnh viện Kaiser đã quyết định cấm ông ta thực hiện các phẫu thuật liên quan tới gan và tụy trong năm 1988. Ông ta cũng buộc phải tham vấn các bác sĩ khác trước khi tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên khi xem xét 4 cuộc phẫu thuật có bệnh nhân thiệt mạng và nhận thấy lỗi lầm của Patel nghiêm trọng hơn, Ủy ban Điều tra Y tế Oregon đã cấm ông ta hoạt động trên toàn bang vào tháng 9/ 2000. Sang tháng 4/2001, tới lượt các quan chức y tế bang New York yêu cầu ông này phải nộp giấy phép hành nghề.
“Có trách nhiệm trong cái chết của 87 người”Tháng 3/2005, ông Stuart Copeland, một chính trị gia vùng Queensland thuộc đảng đối lập đã lần đầu đặt dấu hỏi về các phương pháp chữa trị của Patel. 2 ngày sau, Rob Messenger, một nghị sĩ khác đã tiếp tục nhắc tới hoạt động của Patel trong bài phát biểu trước Quốc hội Australia và kêu gọi ông này phải từ chức. Tiếp theo đó, phóng viên Hedley Thomas của tờ The Courier-Mail, đã phanh phui quá khứ tội lỗi của Patel.
Hành động của Thomas giống như chiếc chìa khóa mở cửa để hàng loạt các cơ quan báo chí đăng tải vô số cáo buộc của bệnh nhân nói về những thương tật mà họ phải gánh chịu vì những hoạt động phẫu thuật của Patel. Nhìn thấy trước các rắc rối đang chờ đón, Patel đã cao chạy xa bay về Portland, Oregon. Nhưng phía Australia đã phát lệnh dẫn độ với Patel và kết quả là ông ta bị đưa trở lại xứ sở kangaroo vào ngày 21/7/2008. Các vụ bê bối theo chân Patel đã khiến Bộ trưởng Y tế bang Queensland Gordon Nuttall từ chức. Cơ quan y tế Queensland cũng phải tiến hành hơn 100 cuộc phẫu thuật “sửa sai” cho những nạn nhân của Patel, kể từ khi ông ta bỏ trốn khỏi Australia.
Sau một cuộc điều tra dài hơi, người ta đã làm rõ tội trạng của Patel với 4 trường hợp kể trên. Tháng 6 năm ngoái, tòa án Australia tuyên bố Patel có tội và tuyên phạt 7 năm tù, một hình phạt được đánh giá là quá nhẹ so với gì ông ta đã gây ra.