Trong vài ngày tới, nhà môi giới người Argentina, Raul Pignataro sẽ thu xếp hành lý về nước, sau khi 2 cầu thủ anh mang sang VN không đáp ứng được yêu cầu.
(TT&VH) - Trong vài ngày tới, nhà môi giới người Argentina, Raul Pignataro sẽ thu xếp hành lý về nước, sau khi 2 cầu thủ anh mang sang VN không đáp ứng được yêu cầu. Lý do dẫn tới sự thất bại của Pignataro không quá khó giải thích khi đây là lần đầu tiên anh đặt chân tới mảnh đất hình chữ S và chưa có kinh nghiệm gì với bóng đá xứ sở này.
Nhưng ngay cả một “cò” lọc lõi và khôn ngoan như Nelson Sanchez (một trong những nhà môi giới đầu tiên có mặt tại VN cách đây gần 10 năm) có lẽ cũng sẽ khó tránh khỏi thất bại. Các cầu thủ nhà môi giới người Chile này mang sang VN mới đây đã bị cho “out” tại HN.ACB, HP.HN và trong vài ngày tới nhiều khả năng sẽ là HN.T&T.
Cần nhắc lại rằng, Nelson Sanchez là người đã từng mang Mauricio Luis tới VN và bây giờ, đầu mối “El Buly” cũng là một kênh thông tin, quan hệ quan trọng đưa Sanchez quay trở lại mảnh đất hình chữ S sau quãng thời gian làm ăn tại Mexico. Nhưng bài học đầu tiên mà Sanchez chắc chắn sẽ phải rút ra từ thất bại của mình tại HN.ACB, nơi Mauricio Luis đang làm HLV trưởng, là với bóng đá VN bây giờ, quan hệ chỉ là thứ yếu giúp cầu thủ có chỗ đứng trên sân cỏ và trong đội hình chính. Sự cạnh tranh của các CLB bóng đá VN nhìn chung đang diễn ra ngày càng quyết liệt và ở đó sẽ chỉ trọng dụng những người có thực lực.
Song đó chưa phải là bài học lớn nhất đối với Sanchez. Trao đổi cùng TT&VH, nhà môi giới người Chile nói: “Tôi cảm thấy quá bất ngờ với sự tiến bộ của bóng đá VN. Các CLB V-League bây giờ chơi thứ bóng đá có trình độ cao hơn hẳn so với thời tôi còn ở đây cách nay gần 10 năm”.
![]() Các ngoại binh đang thử việc ở HN.T&T đều không thể hiện được nhiều. Ảnh: Minh Đức |
Có thể tin rằng đó là nhận xét khách quan của một người quen mà lạ như Sanchez. Bởi nếu lâu ngày không gặp lại “cố nhân”, chắc chắn ai cũng sẽ nhìn thấy những sự thay đổi của “người cũ” rõ rệt hơn so với những người tiếp xúc hàng ngày. Và cũng có thể xem điều này là một nét tích cực của V-League kể từ ngày lên chuyên.
Giống như Raul Pignataro, Nelson Sanchez không nản chí vì thất bại. Thậm chí với một người lọc lõi như “con cò” Chile này, thất bại còn là cơ hội để tìm ra giải pháp mang tới thành công trong tương lai.
Raul Pignataro hay Nelson Sanchez sẽ còn quay lại VN. Chắc chắn thế! Bởi hầu như tất cả các đội bóng tại V-League đều đang gặp vấn đề với ngoại binh. Thượng vàng hạ cám, đó có thể là tiền đạo “triệu đô” Joseph Nwafor của B.BD hay “đời cát” như hậu vệ Egware Eloh của SHB.ĐN... Nhưng ngay cả những cầu thủ đã khẳng định được chất lượng tại V-League như Mota (V.NB) hay Benicio (HN.T&T)... cũng đã và đang đi đến đoạn thoái trào trong sự nghiệp của mình trên mảnh đất hình chữ S. Chiêu mộ cầu thủ ngoại có chất lượng cao là nhu cầu cấp thiết của các CLB.
Song nếu Raul Pignataro và Nelson Sanchez vẫn giữ cách làm việc như thế (tìm mọi cách luồn lách để “cài” người của mình vào các CLB rồi... biến) thì quả rất khó để tin rằng họ sẽ thành công trong tương lai.
Và nếu các CLB vẫn duy trì cung cách tuyển ngoại binh còn quá nhiều bất cập và thiếu chuyên nghiệp như bây giờ thì họ cũng sẽ rất khó khăn để tìm được những “món hàng” ưng ý. Con đường phía trước sẽ đòi hỏi sự nâng cấp của cả bên mua và bên bán về nhận thức, trình độ thẩm định cũng như sự minh bạch.
Hoàng Minh