Giải thưởng báo chí Pulitzer 2011 đã được trao cho những tin tức, bình luận xuất sắc nhất năm 2010.
(TT&VH Cuối tuần) - Giải thưởng báo chí Pulitzer 2011 đã được trao cho những tin tức, bình luận xuất sắc nhất năm 2010. Những bài báo được tôn vinh, những bức ảnh đã làm tròn phận sự của mình. Nhưng song song đó, thế giới vẫn quay, những tin tức vẫn tiếp tục được cập nhật và không phải tin nào cũng lạc quan.
Tài tử điện ảnh người Mỹ, Nicolas Cage đã bị cảnh sát thành phố New Orleans tạm giữ vì hành vi say rượu đòi “tẩn” cả vợ giữa phố đêm 16/4. Cho dù cô vợ Alice Kim hết sức thanh minh rằng chẳng có chuyện gì xảy ra, rằng chồng vẫn rất yêu thương mình nhưng cảnh sát có bằng chứng xác định việc ngôi sao 47 tuổi đã nổi xung với vợ gây náo loạn một góc phố với nồng độ cồn trong người khá cao. Cage hiện đang được tạm tha khi đóng 11.000 USD tiền bảo lãnh nhưng vẫn phải chờ sự điều tra kỹ càng của chính quyền xem có phải hầu tòa vào ngày 31/5 hay không. Nicolas Cage đã thừa nhận mình sai sót.

Nhưng sai sót của Cage vẫn chưa bằng một tên trộm trong vòng 1 tháng ăn cắp đồ tại 4 ngôi nhà gần nhau, trong đó có cả tư gia của danh ca nhạc rock, Jon Bon Jovi. Ngôi nhà của Jon đã bị “viếng” (hôm 3/4) và bị “thuổng” gần 500.000 USD giá trị của số kim cương và đồ quý. Tên trộm này máu liều khá cao khi vài hôm sau lại “viếng” nhà hàng xóm và bị máy quay ghi lại được. Kẻ trộm gan cóc tía Tracy, 21 tuổi đã bị bắt ở khu Middetown (New Jersey, Mỹ) hôm 15/4.

Sai sót tiếp theo thuộc về các nhà làm tem ở Mỹ. Bưu điện Mỹ vừa ra tuyên bố lấy làm tiếc vì đã phát hành con tem có in ảnh chụp bản sao tượng Nữ thần Tự do của một sòng bạc tại Las Vegas chứ không phải ảnh chụp tượng gốc đặt tại cảng New York. Ba tỷ con tem in theo mẫu sai này đã được in và sẽ tiếp tục được bán. Một nhà sưu tập tem đã phát hiện ra sự nhầm lẫn, bức ảnh in trên con tem cho thấy một hình chữ nhật trên vương miện vốn có trên bức tường 14 năm tuổi của một khách sạn Las Vegas (Nevada), nhưng không có trên vương miện của bức tượng thật cao 93m bằng đồng ở cảng New York. Ngoài ra, các nét trên khuôn mặt của bản sao tại Las Vegas sắc nét hơn so với bản gốc.

Tem in sai và sách cũng không ngoại lệ khi mới đây Vatican đã buộc phải sửa một cuốn sách mới, YouCat, sau khi phát hiện thấy sách có nhiều lỗi về dịch thuật, trong đó có một chỗ ám chỉ như là phê chuẩn việc tránh thai. Cuốn sách, vốn là các bài giảng của Giáo hội cho giới trẻ, được giới thiệu tại Vatican, in bằng vài ngôn ngữ. Trong ấn bản bị lỗi bằng tiếng Ý, vốn có một loạt các câu hỏi và trả lời, có một câu hỏi về việc kế hoạch hóa gia đình đã bị dịch sai. Bản tiếng Pháp của cuốn sách này giờ đã bị trì hoãn. Ngoài ra, hãng AP cho biết người ta còn phát hiện thấy có lỗi trong các câu hỏi về giải pháp chết một cách nhẹ nhàng.
Sai sót về việc “nhỡ mồm” bài xích người Do thái đã khiến ông trùm thiết kế John Galliano bị Christian Dior sa thải nay đến ngay cả nhãn hiệu riêng mang tên mình cũng không còn để tên John Galliano như giám đốc thiết kế nữa. Việc sa thải này đã chính thức được công bố và cũng cần biết rằng 91% cổ phần của thương hiệu John Galliano là của Dior. Việc vạ miệng vẫn thường thấy nơi cửa miệng của nhiều người nổi tiếng nhưng ít trường hợp bị nặng như Galliano. Nhiều người bảo với tài năng của mình ông trùm này vẫn có thể đi lên từ số không nhưng có người lại bảo chẳng đáng tí nào cho một phút lỡ dại bốc đồng. Bên cạnh đó, hiện Gilliano vẫn cứ cãi chày cãi cối cho rằng mình chẳng xúc phạm ai.

Một tin cũng đáng chú ý của tuần qua khi LHP Cannes 2011 đã chính thức công bố cuộc đua của 19 bộ phim. Chủ tịch LHP, ông Gilles Jacob cho biết: “Năm nay, chúng ta có những điều đặc biệt dành cho Nhật Bản, tất nhiên có cả Tuynidi và Ai Cập”. Trong tổng số 19 bộ phim được đề cử năm nay có 14 bộ phim là sản phẩm của các đạo diễn đến từ châu Âu, một đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ - Nuri Bilge Ceylan, một đạo diễn của Nhật Bản, Úc, Isarel và Mỹ. Đặc biệt, LHP Cannes 2011 còn ghi nhận số lượng kỷ lục các đạo diễn nữ tham gia vào cuộc đua tài: 4 đạo diễn, trong đó có đạo diễn người Nhật - Naomi Kawase với bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng Hanezu no Tsuki và Julia Leigh - nữ đạo diễn người Úc với bộ phim Sleeping Beauty, Brad Pitt trong bộ phim The Tree of Life. LHP Cannes 2011 sẽ diễn ra từ ngày 11/5 đến 22/5. Trưởng ban giám khảo sẽ là tài tử gạo cội điện ảnh Mỹ Robert de Niro. Đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho cũng vinh dự được mời làm Trưởng ban giám khảo thẩm định giải thưởng Camera - dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất. Mở màn sẽ là bộ phim của đạo diễn người Mỹ, Woody Allen, Midnight In Paris.

Một cặp vợ chồng nắm tay nhau đi giữa những đống đổ nát của quê hương Haiti bị tàn phá do động đất. Bức ảnh được đăng trên tờ The Washington Post ngày 19/1/2010 (do Carol Guzy chụp). Bức ảnh này nằm trong một phóng sự ảnh của 3 phóng viên: Carol Guzy, Nikki Kahn và Ricky Carioti và cả 3 vừa được trao giải Pulitzer 2011 cho hạng mục Ảnh thời sự xuất sắc nhất trong năm. Giải Pulitzer vừa được công bố vào ngày 19/4/2011. Theo đó, hai tờ báo Los Angeles Times và New York Times giành được nhiều giải nhất khi mỗi tờ đoạt 2 giải Pulitzer. ![]()
Một điểm mới khác là việc lần đầu tiên trong lịch sử 95 năm của giải Pulitzer, ban giám khảo không trao giải cho hạng mục tin nóng. Từ năm 1917, giải Pulitzer được trao vào tháng 4 hàng năm và do Hiệu trưởng Đại học Columbia, New York trao tặng theo kết quả bình chọn của ban giám khảo gồm 18 thành viên. Chủ nhân mỗi giải thưởng được 10.000 USD, riêng giải Báo chí phục vụ cộng đồng được trao một huy chương Vàng. Hiện giải Pulitzer có tới 21 hạng mục, thuộc các thể loại báo chí như phóng sự, biếm họa, nhiếp ảnh, tiểu sử và các lĩnh vực khác như sân khấu, thơ và âm nhạc. |
Bàn Phím