NSƯT Hồng Vân, Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM có tên trong danh sách tranh cử Hội đồng nhân dân TP.HCM kỳ này.
(TT&VH Cuối tuần) - NSƯT Hồng Vân, Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM có tên trong danh sách tranh cử Hội đồng nhân dân TP.HCM kỳ này.
NSƯT Hồng Vân:
“Được Hội Sân khấu TP.HCM tin tưởng đề cử vào Hội đồng nhân dân TP.HCM là niềm vinh dự lớn. Nhìn mặt bằng chung thì lần này lực lượng nghệ sĩ được đề cử nhiều chứng tỏ đã có sự quan tâm cụ thể của Nhà nước đối với văn nghệ sĩ. Đây thực sự là điều đáng mừng vì xét ở khía cạnh nào đó công việc của văn nghệ sĩ chúng tôi cũng mang sứ mạng “trồng người”. Khi đến một quốc gia, người ta vẫn thường đánh giá quốc gia đó thông qua hoạt động văn hóa nghệ thuật. Xác định được điều này, văn nghệ sĩ cũng tự ý thức được trách nhiệm của mình cao hơn cũng như mong muốn đóng góp nhiều hơn cho xã hội…

Nếu trúng cử, điều đầu tiên tôi đề đạt lên lãnh đạo TP.HCM là hãy quan tâm đến nơi làm nghề của văn nghệ sĩ chúng tôi, đó chính là cái nhà hát. Bao năm qua ở một thành phố lớn như TP.HCM mà chỉ có mỗi Nhà hát Hòa Bình được xây lên, còn lại chỉ thấy các điểm diễn lần lượt mất đi. Hiện tại các sân khấu đều không có nhà hát đúng nghĩa để hoạt động mà phải mượn các trung tâm văn hóa quận huyện không đáp ứng tiêu chuẩn của một nhà hát thực thụ. Trong chuyến lưu diễn phía Bắc vừa qua của Sân khấu Phú Nhuận, chúng tôi thấy các đoàn hát ở Hà Nội đều có cơ ngơi hoành tráng, chỉ riêng Nhà hát Chèo đã có đến hai nhà hát to đẹp tọa lạc tại một con đường lớn giữa Thủ đô (mà ở Hà Nội, đất không còn là vàng nữa mà là đất… kim cương rồi). Các tỉnh chung quanh như Phú Thọ, Bắc Ninh… cũng đều có nhà hát rất sang, rất đẹp. Trong khi ở miền Nam lại không có được điều này. Có một nhà hát đúng nghĩa không chỉ là nguyện vọng của riêng tôi nữa mà đã là niềm mong mỏi chung của tất cả văn nghệ sĩ từ nhiều năm qua…”.
Ngọc Tuyết (ghi)