thethaovanhoa.vn

“Kinh điển” ở ta vui thật

23/04/2011 15:30 GMT+7

Bóng đá Tây tuần qua phát sốt chuyện “Kinh điển” hay derby. Lại chạnh lòng cho V-League, bao giờ mới có trận “Kinh điển” hay derby đúng nghĩa, điều mà thời bao cấp đã từng đạt được.

(TT&VH Cuối tuần) - Bóng đá Tây tuần qua phát sốt chuyện “Kinh điển” hay derby. Lại chạnh lòng cho V-League, bao giờ mới có trận “Kinh điển” hay derby đúng nghĩa, điều mà thời bao cấp đã từng đạt được.

Vòng 11 vừa qua, có 7 cặp đấu như sau: SHB.ĐN - B.BD (sân Chi Lăng), SLNA - HN.ACB (sân Vinh), V.Hải Phòng - HN.T&T (Lạch Tray), HA.GL - N.SG (Pleiku), TĐCS.ĐT - V.Ninh Bình, Thanh Hóa - K.KH (Thanh Hóa), HP.HN - ĐT.LA (Hàng Đẫy).

Thực tế, không có trận nào hấp dẫn cả. Hy vọng nhất vào cuộc chiến giữa hai cựu vương trên sân Chi Lăng, biến thành nỗi thất vọng. Trận đấu chất lượng chuyên môn kém, cầu thủ hai bên chơi bóng bạo lực. Thật là nghịch lý, bởi hai đội bóng đầy rẫy những ngôi sao.

Năm ngoái, cuộc chạm trán giữa hai bên ở V-League cũng nhàn nhạt. Lý do, vì cầu thủ không tập trung đá bóng, nhất là B.BD nội tình đang loạn. Trước đó, mùa giải 2009, sân Chi Lăng vỡ do khán giả quá đông, quá háo hức chờ đợi trận cầu lớn. Thế mà, sự nồng nhiệt đó cũng bị dội một gáo nước lạnh.

Chỉ đến trận chiến vòng 1/16 AFC Cúp 2010, thì bất ngờ trận “Kinh điển” xảy ra. Một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, hai bên phải đá hiệp phụ thứ hai, thì chủ nhà SHB.ĐN mới đốn ngã được đối thủ với tỷ số 4-3. Đây được xem là trận đấu hay nhất, chất lượng nhất mùa giải 2010. Nhưng vì sao, tỷ thí nhau ở giải quốc nội, thì hai bên lại không cống hiến hết mình?

Trận Đà Nẵng - Bình Dương ở vòng 11 V-League có chất lượng chuyên môn kém, nhuốm màu bạo lực

Một giải đấu chỉ thực sự hấp dẫn khi có nhiều trận đấu lớn, của những tên tuổi xây dựng được tính biểu tượng để mỗi lần đối đầu nhau làm cồn cào được cầu thủ, khán giả và dư luận.

Trong 11 năm chuyên nghiệp, V-League cũng đã từng làm được điều đó. Những cuộc chiến xoay quanh những tên tuổi như HA.GL - ĐT.LA - Đà Nẵng - B.BD thực sự khiến dư luận dậy sóng. Bản thân các trọng tài cũng phải “động não” cho những trận đấu kiểu trên. Người ta gọi đó là những trận cầu tiền tỷ, đúng như nghĩa đen của nó. Thực tế, bầu Đức đã từng móc cả tỷ bạc ra thưởng, khi quân ông đốn ngã được đội bóng của ông bạn Võ Quốc Thắng.

Thế mà, chỉ thời gian ngắn, giờ đây, cuộc chiến xoay quanh bộ tứ đó đã nhạt nhòa. Kể cả có thêm ĐKVĐ HN.T&T, thì cũng không làm cho những lần gặp nhau với các đối thủ trên hấp dẫn. Derby Thủ đô (HN.T&T - HP.HN - HN.ACB) cũng nhạt như nước ốc.

Bóng đá bao cấp, với bao vất vả nhưng đã tạo dựng được nhiều trận cầu “Kinh điển”. Những trận derby Thủ đô, derby Sài Gòn, derby miền Trung đã để lại nhiều giai thoại.

Tại sao khán giả bây giờ không được chứng kiến những hình ảnh của thời vàng son? Đấy là đòi hỏi chính đáng, bởi bóng đá ta đã lên chuyên nghiệp 11 năm. Các đội bóng đều chuyển đổi mô hình theo kiểu công ty, đầu tư kinh khủng về tiền bạc. Bây giờ, chỉ cần lấy con số trung bình, 1 đội bóng mỗi năm đầu tư 30 tỷ đồng, thì 14 CLB sẽ đốt 312 tỷ đồng. Đấy là chưa kể, V-League đã có thêm lực lượng ngoại binh, chứ không rặt cầu thủ nội như trước.

Thật nghịch lý, khi sức nóng của các trận đấu giờ đây không còn nằm ở các đội bóng giàu tiền lắm của, những trung tâm lớn như Hà Nội, TP.HCM, mà tồn tại ở những tỉnh lẻ.

Đấy là thực tế đau lòng, bởi làm bóng đá chuyên nghiệp mà sức hấp dẫn của các trận đấu thua thời bao cấp thì còn gì để nói.

Hữu Quý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN