Độ tuổi 63, cùng với tiền sử bệnh tim của Gerard Houllier rõ ràng không phù hợp để chứng kiến cuộc ngược dòng vào phút chót của Aston Villa trước West Ham (Agbonlahor ghi bàn phút 90).
(TT&VH) - Độ tuổi 63, cùng với tiền sử bệnh tim của Gerard Houllier rõ ràng không phù hợp để chứng kiến cuộc ngược dòng vào phút chót của Aston Villa trước West Ham (Agbonlahor ghi bàn phút 90).
Ngày hôm qua, chiến lược gia người Pháp đã phải nhập viện khẩn cấp sau một cơn đau ngực. Houllier từng phẫu thuật tim hồi tháng 10/2011, khi còn dẫn dắt Liverpool, nhưng rõ ràng rất khó để khẳng định rằng ông đã bình phục hoàn toàn. Kể từ ngày dẫn dắt Villa, Houllier cũng chịu đựng rất nhiều áp lực do hoàn cảnh bết bát của đội bóng.
Cuối tuần này, Villa sẽ tiếp Stoke trên sân nhà và với tình trạng sức khỏe như thế này, gần như chắc chắn Houllier sẽ phải nghỉ ngơi. BLĐ Villa cũng chuẩn bị sẵn phương án trợ lý Gary McLallister tạm thời dẫn dắt đội bóng.