thethaovanhoa.vn

Leroy: "Rennes sẽ dự Champions League"

22/04/2011 11:21 GMT+7

Tiền vệ đầu bạc của của Rennes đã đứng ra trấn an các đồng đội trẻ tuổi của anh, sau khi Rennes trải qua một chuỗi 5 trận không biết đến thắng lợi.

(TT&VH)- Tiền vệ đầu bạc của của Rennes đã đứng ra trấn an các đồng đội trẻ tuổi của anh, sau khi Rennes trải qua một chuỗi 5 trận không biết đến thắng lợi, và nay thì mục tiêu lọt vào tốp dự Cúp châu Âu đang bị đe dọa nghiêm trọng. Anh chia sẻ trên L`Equipe.

Leroy tin rằng Rennes (áo đỏ) sẽ giành suất dự Champions League- Ảnh Getty

Với 3 thất bại và 2 trận hòa trong 5 vòng gần nhất, Rennes đã rơi từ vị trí thứ 2 ở vòng 27 xuống vị trí thứ 5 sau trận thua 1-2 trước Lorient, nhưng theo Leroy, người chẳng khác nào một anh lớn ở Rennes, thì các đồng đội của anh không thể tự dằn vặt mình và đánh mất hy vọng ở một mùa giải mà họ đã cố gắng hết mình: "Thực ra, vấn đề của chúng tôi vào thời điểm hiện tại chỉ là thể lực. Với một đội ngũ có tuổi đời trung bình chỉ mới 23, chúng tôi chưa thể quen với việc phân phối sức lực và chịu sức ép. Chúng tôi còn trẻ, và việc không thể duy trì được phong độ thường thấy vào quãng thời gian cuối mùa giải là chuyện không hề dễ dàng".

Leroy tin rằng những gì báo chí đã nói về cuộc khủng hoảng hiện nay và việc các đồng đội trẻ của anh đánh mất tự tin chẳng qua là một sự thổi phồng của dư luận và của chính bản thân các cầu thủ: "Chúng tôi đang hơn đội xếp thứ sáu 7 điểm, và người ta có thể cho chúng tôi xuống địa ngục, nếu Rennes không thể trụ lại trong tốp 5. Đừng tự hủy hoại một mùa giải tuyệt vời. Thật xấu hổ nếu như những tài năng trẻ đầy tiềm năng ở Rennes lại buông tay vào thời điểm này".

Người anh cả 36 tuổi, với những trải nghiệm dày dạn nhất trong đội hình của Rennes hiện tại, đã từng giương cao chiếc Cúp QG cùng Sochaux năm 2007, từng cùng PSG dự trận chung kết Cúp UEFA năm 1996 và tranh Siêu Cúp châu Âu năm 1997, không hề muốn các đồng đội đầy hứa hẹn của anh đánh mấy niềm tin vào bản thân. "Chúng tôi chỉ cần tập trung vào việc của mình, cho 2 trận đấu trước mắt (trước Monaco và Bordeaux - TT&VH). Chúng tôi vẫn có thể dự Champions League. Nhưng điều quan trọng là Rennes phải tìm lại niềm vui chơi bóng, trước khi nghĩ đến những điều lớn lao hơn".

BC


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN