Mức án mà ban Kỷ luật dành cho Samson Kayode, chân sút số một của TĐCS.ĐT cũng như V-League, thực sự tạo dư chấn. Nạn kiêu binh đang gây ra nỗi nhức nhối, thường rộ lên ngay đầu lượt về mỗi mùa giải.
(TT&VH) - Mức án mà ban Kỷ luật dành cho Samson Kayode, chân sút số một của TĐCS.ĐT cũng như V-League, thực sự tạo dư chấn. Nạn kiêu binh (nhất là sao ngoại) đang gây ra nỗi nhức nhối, thường rộ lên ngay đầu lượt về mỗi mùa giải.
* Đồng Tháp khóc, cả làng cười
Sở dĩ nói dư chấn vì Samson là ngôi sao sáng, tầm ảnh hưởng trùm lên ở Cao Lãnh, sự lan tỏa của chân sút này ở V-League cũng rất lớn.
Chắc chắn, các chân sút như Merlo (SHB.ĐN), Evaldo (HA.GL) cùng một số tiền đạo khác đang cười nụ, bởi Samson thực sự là đối thủ lớn trong cuộc đua đến ngôi vua phá lưới. Bị treo 5 trận, chỉ có phép màu mới giúp Samson lấy lại phong độ, sự nhạy cảm để bắt kịp đường đua.
Dĩ nhiên, SLNA, SHB.ĐN hay HN.T&T, những ứng cử viên cho cho vô địch, cũng đang cười. Các đội ở nhóm dưới cũng mang tâm trạng thế. TĐCS.ĐT chỉ thực sự nguy hiểm khi trên hàng công của họ có Samson. Chân sút này gần như chiếm 50% sức mạnh của đội bóng xứ bưng biền. Giờ đây, có thể khẳng định giấc mơ của thầy trò HLV Phạm Công Lộc đã bị dập tắt vì một cá nhân. Một cái giá quá đắt, nhưng là tất yếu, căn cứ vào diễn biến tâm lý của Samson, cũng như môi trường bóng đá Đồng Tháp, vốn chưa bao giờ hội đủ điều kiện lý tưởng cho một ngôi sao lớn dung thân, kể cả sao trong nước.
* Cẩn thận “thích khách”
Tìm được một cầu thủ ngoại giỏi cực kỳ khó khăn, nhiều lúc có tiền chưa chắc đã thành công. Có được thần tài rồi, làm sao để đôi chân lẫn cái đầu họ toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội, càng nan giải hơn. Bản thân nhân tài thường không có năng lực bảo vệ mình, nhất là môi trường bóng đá, trước sự nhòm ngó của đại gia, thế giới “cò” đang rợp trời. Khi nhận thấy giá trị của mình được đẩy lên cao, việc sao ngoại tự cho phép mình những đặc quyền là chuyện dễ hiểu. Samson có ngồi chơi xơi nước đến hết giải, chắc chắn không thiếu đội sẵn sàng nuôi báo cô, chờ ngày rước sát thủ này về.
![]() Vụ việc Samson (phải) đúng là nỗi ám ảnh không chỉ mỗi TĐCS.ĐT. Ảnh: Quang Nhựt |
Nhưng chẳng lẽ các đội bóng mãi chấp nhận cảnh số phận của mình phụ thuộc vào một vài ông tướng kiểu như Samson? Mức án mà ban Kỷ luật đưa ra, dù sao, rất đáng hoan nghênh. Có điều, chỉ là giải pháp tình thế. Đã đến lúc cần phải có sự phối hợp giữa các đội bóng, và giữa các đội bóng với VFF. VFF cần thể hiện vai trò của mình hơn nữa, không chỉ là quyết định kỷ luật khi sao ngoại gây hấn trên sân, hay chỉ đóng vai trò hòa giải những sự cố liên quan đến vấn đề cầu thủ ngoại.
Cũng không phải CLB nào cũng bị các ngoại binh “bành trướng”. Ngược lại, không phải sao ngoại nào cũng hỏng bét cả. SHB.ĐN là một ví dụ, Merlo, Nguyễn Rogerio (hay Almeida trước đây) là những cầu thủ đẳng cấp, họ đã gắn bó quá lâu, rất tử tế. Cách mà SLNA quản lý ngoại binh cũng đáng được học hỏi, dù trước đây họ làm chưa tốt điều đó.
Sự việc Samson cũng cảnh báo cho các đội cẩn thận “thích khách”, trong giai đoạn nhạy cảm, rối ren như lượt về. Những cuộc chèo kéo, săn lùng quân thực sự gây bất ổn cho các đội bóng. Nếu đội nào quản quân và công tác tổ chức không tốt, thì chắc chắn thành tích ở lượt đi chỉ có ý nghĩa tham khảo. Quá khứ 11 năm V-League đã chứng minh những cuộc đổ đèo “ngoạn mục”. Gần nhất là mùa giải 2010, SHB.ĐN lượt đi vô địch với 27 điểm, thì lượt về chỉ kiếm 13 điểm, nhận vị trí thứ 6 chung cuộc. B.BD nửa giải được 25 điểm, xếp thứ 3, thì kết thúc chỉ được 12 điểm, xếp thứ 8.
Thế nên mới nói vụ việc Samson đúng là nỗi ám ảnh không chỉ mỗi TĐCS.ĐT.
NGỌC HÒA