Miền nắng gió - triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Ngô Huy (tên thật Ngô Quang Huy, sn 1963) khai mạc chiều qua 21/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật VN.
(TT&VH) - Miền nắng gió - triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Ngô Huy (tên thật Ngô Quang Huy, sn 1963) khai mạc chiều qua 21/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật VN.
Yêu vẽ từ nhỏ, nhưng đường đến hội họa của Ngô Huy dường như là đường miền núi. Trải qua vài nghề, đến năm 1996 anh mới thỏa ước mơ học vẽ. Nhưng sau một năm học Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, anh lại thi đỗ vào ĐH Mỹ thuật VN (1997). Từng dạy tại Cao đẳng Nhạc họa Trung ương, anh lại muốn vào Sài Gòn, và cuối cùng anh “đóng cửa” đắm mình vào thế giới hội họa. Trong triển lãm này, Ngô Huy giới thiệu 20 bức phong cảnh sơn dầu, nơi mà những “miền nắng gió’’ đã lắng đọng... Anh đã đến nhiều nơi, từ làng quê, phố xá đến bản làng miền núi, trước trời đất và biển mênh mang để ngắm nhìn và chiêm nghiệm những mảng, nét phóng khoáng của phong cảnh, mang đến cho người xem cảm xúc ngập tràn của màu sắc và ánh sáng. Triển lãm mở cửa đến 25/4.
H.C